Thể thao
06/10/2026 10:15Hai ngôi sao Thái Lan chất vấn trọng tài vì thẻ đỏ

Tối 5/10, Thái Lan hòa Indonesia 2-2 sau 120 phút thi đấu, trước khi thất bại 2-4 ở loạt sút luân lưu và lỡ cơ hội giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Một trong những bước ngoặt đáng chú ý của trận đấu là việc trọng tài truất quyền thi đấu của hậu vệ Nicholas Mickelson ở phút 80. Cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan và Na Uy nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi kéo người với Romeny bên ngoài vòng cấm. Quyết định của trọng tài buộc Thái Lan phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận chung kết.
Trả lời truyền thông sau trận, hậu vệ sinh năm 1999 bày tỏ sự khó hiểu về quyết định này. Anh cho rằng pha va chạm không đủ nghiêm trọng để phải nhận thêm thẻ vàng, đồng thời đặt nghi vấn về khả năng bóng chạm tay cầu thủ Indonesia trước đó: “Tôi cũng cảm thấy khó hiểu khi tại sao trọng tài lại truất quyền thi đấu đối với tôi. Tôi đâu có va chạm mạnh, tôi chỉ huých nhẹ một chút thôi. Lúc đó tôi còn nghĩ là bóng còn chạm tay cầu thủ bên kia nữa. Trọng tài thậm chí còn không thèm kiểm tra VAR, cứ thế mà rút thẻ phạt luôn”.
Anh tiếp tục: “Tôi cảm thấy rằng cầu thủ Indonesia không thực sự có cơ hội ghi bàn rõ rệt vì chúng tôi vẫn còn vài cầu thủ bọc lót ở đó. Tôi chưa xem lại tình huống đâu, nhưng tôi nghĩ có vẻ như bóng đã chạm tay cầu thủ Indonesia trước khi pha bóng đó xảy ra”.
Dù không hài lòng với quyết định của trọng tài, Mickelson vẫn tự hào về tinh thần thi đấu của các đồng đội. Thái Lan tiếp tục chiến đấu sau khi mất người và đưa trận chung kết vào hiệp phụ, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ lợi thế trước Indonesia.
“Ngay cả ở thời điểm mà tôi bị truất quyền thi đấu và Thái Lan chỉ còn với 10 người thì các đồng đội của tôi đã nỗ lực hết mình. Tôi chỉ muốn nói rằng bóng đá là vậy, những chuyện như thế này hoàn toàn có thể xảy ra”.

Trong khi đó, đội trưởng Sarach Yooyen cũng cho rằng bóng có thể đã chạm tay cầu thủ Indonesia trước tình huống dẫn đến thẻ đỏ. Tuy nhiên, tiền vệ này nhấn mạnh Thái Lan phải chấp nhận quyết định của trọng tài, thay vì dùng đó làm lý do cho thất bại.
“Thái Lan đã cố gắng bắt nhịp lại với trận đấu khi mà chúng tôi bị mất người. Theo góc nhìn của tôi thì trước khi dẫn đến tình huống phạm lỗi, bóng đã chạm tay đối phương trước rồi. Tôi không biết trọng tài có kiểm tra lại VAR hay không, mọi người đều cố gắng phản ứng lại nhưng quyết định vẫn được giữ nguyên. Dù sao thì chúng tôi cũng phải chấp nhận điều đó, không lấy đó làm lý do biện minh. Chúng tôi đã chơi với 10 người bằng tất cả tinh thần và trái tim. Tôi thực sự ngợi khen các đồng đội của mình”, tiền vệ sinh năm 1992 nói.
Ở loạt sút luân lưu, Sarach và Sariya Nattapong là hai cầu thủ Thái Lan thực hiện không thành công, khiến đội nhà thua 2-4 và nhìn Indonesia đăng quang. Sau trận, Sarach đăng lời xin lỗi trên Instagram cá nhân: “Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ Thái Lan”.
Lời nhắn của đội trưởng Thái Lan nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ. Dù thất bại trong trận chung kết, đội bóng xứ chùa vàng vẫn được ghi nhận bởi tinh thần chiến đấu, đặc biệt khi phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian cuối trận.
Theo Hương Nguyễn (Bongdaplus.vn)