Sóng gió đang bủa vây nội bộ Al Nassr khi tương lai của hai nhân vật quan trọng nhất đội bóng, siêu sao Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus, đang trở nên bất định hơn bao giờ hết.

Tương lai của chiến lược gia Jorge Jesus tại Al Nassr đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ khi ông khẳng định sự gắn bó của mình phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của người đồng hương Cristiano Ronaldo. 

Theo các nguồn tin từ A Bola, HLV Bồ Đào Nha đã quyết định đóng băng mọi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng, vốn sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay. Ông kiên quyết không thảo luận về tương lai cho đến khi có một bức tranh rõ ràng về dự định sắp tới của người đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Mối quan hệ giữa Jesus và Ronaldo không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp mà còn là sự gắn kết chặt chẽ về mặt chiến lược. Chính cựu cầu thủ Man United là người đã ủng hộ mạnh mẽ việc Al Nassr ký hợp đồng một năm với Jesus vào mùa hè 2025. Giờ đây, để đáp lại sự tin tưởng đó, HLV Jesus muốn đảm bảo Ronaldo sẽ tiếp tục ở lại để duy trì động lực và mục tiêu chung của đội bóng. Thậm chí, ông sẵn sàng từ chức hoặc rời CLB ngay trong thời gian tới nếu tình hình trở nên xấu đi. Một minh chứng rõ nét cho thái độ cứng rắn này là việc ông đã hai lần bỏ họp báo nhằm biểu thị sự ủng hộ đối với Ronaldo và phản đối giới chủ Saudi Arabia.

Nguồn cơn của sự căng thẳng bắt nguồn từ sự bất mãn ngày càng lớn của Ronaldo đối với cách quản lý từ Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Chân sút Bồ Đào Nha cảm thấy có sự chênh lệch rõ rệt trong hoạt động chuyển nhượng khi Al Nassr bị "ghẻ lạnh" so với các đối thủ. Trong khi Al Hilal nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, Al Nassr chỉ chiêu mộ duy nhất tiền vệ trẻ Haydeer Abdulkareem trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua. Chính HLV Jesus cũng từng công khai phàn nàn rằng đội bóng của ông "không có sức mạnh như Al Hilal".

Tình hình càng thêm rối ren khi bộ sậu thân cận của Ronaldo là Giám đốc Thể thao Simao Coutinho và CEO Jose Semedo vừa bị cắt giảm quyền lực sau một cuộc họp hội đồng quản trị gần đây. Với việc những người ủng hộ mình bị lung lay vị thế, nếu Ronaldo quyết định rời đi, tương lai của Jesus tại Al Nassr chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng chấm dứt.

PV (SHTT)