Rạng sáng 10/7 (giờ Hà Nội), HLV Carlo Ancelotti đã bị Tòa án Madrid tuyên án một năm tù cùng khoản tiền phạt 386.000 euro với cáo buộc trốn thuế. Đây là thông tin gây chấn động làng túc cầu, đặc biệt khi Ancelotti vừa chia tay Real Madrid để nhận nhiệm vụ mới cùng đội tuyển Brazil.

Theo luật pháp Tây Ban Nha, các án tù dưới 2 năm đối với tội danh không bạo lực và với người chưa có tiền án thường sẽ được hưởng án treo. Điều này đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Ý gần như chắc chắn sẽ không phải ngồi tù mà có thể nộp phạt để thay thế. Hiện tại, người phát ngôn của ông từ chối đưa ra bình luận về vụ việc, trong khi Liên đoàn Bóng đá Brazil cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình.

ancelotti.jfif
Ancelotti bị kết tội trốn thuế.

Ancelotti bị cáo buộc đã cố tình cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan thuế Tây Ban Nha trong giai đoạn đầu dẫn dắt Real Madrid (2014-2015), nhằm né tránh khoản thuế thu nhập ước tính hơn 1 triệu euro. Ông thừa nhận có sai sót trong kê khai thuế năm 2014, nhưng lại đổ lỗi cho đội ngũ kế toán. Về năm 2015, Ancelotti khẳng định mình không vi phạm vì không lưu trú đủ 183 ngày tại Tây Ban Nha – điều kiện cần để bị đánh thuế.

Trước đó, các công tố viên đã đề nghị một mức án nặng hơn đáng kể: 4 năm 9 tháng tù giam và khoản phạt lên đến 3,2 triệu euro. Họ lập luận rằng Ancelotti chỉ kê khai lương từ Real Madrid mà không khai báo các khoản thu nhập khổng lồ từ bản quyền hình ảnh trong hai năm 2014 và 2015.

Tây Ban Nha không lạ gì với những vụ việc trốn thuế liên quan đến các nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá. Nhiều cái tên đình đám như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, hay Diego Costa đều từng vướng vòng lao lý vì những cáo buộc tương tự khi còn làm việc tại La Liga.

Vụ việc này xảy ra ngay sau khi Ancelotti rời Real Madrid vào tháng 5 để bắt đầu hành trình mới đầy hứa hẹn cùng tuyển Brazil. Liệu án phạt này có ảnh hưởng đến sự nghiệp quốc tế sắp tới của ông hay không, hay chỉ là một trở ngại nhỏ trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới?

Minh Ngọc (SHTT)