Thể thao
30/03/2026 19:25HLV Kim Sang-sik: ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2-0

Trận đấu diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 tại sân vận động Thiên Trường không chỉ đơn thuần là một trận đấu thủ tục, mà được coi là màn tổng duyệt quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho những mục tiêu lớn trong tương lai.
Mở đầu buổi họp báo trưa ngày 30/3, HLV Kim Sang-sik không ngần ngại chia sẻ tham vọng của mình: “Với việc đã vào VCK Asian Cup 2027, trận đấu ngày mai chúng tôi muốn thắng, đồng thời xem đây là cơ hội tổng duyệt cho những mục tiêu phía trước và vòng chung kết năm sau. Mục tiêu chung của đội là giành chiến thắng. Toàn đội đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng. Tôi hy vọng sẽ thắng 2-0”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc kỳ vọng một kết quả thuận lợi sẽ mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ tại "chảo lửa" Thiên Trường.
Trận tái đấu lần này mang một sắc thái rất khác so với thất bại 0-4 ở lượt đi. Sau khi AFC đưa ra án phạt xử thua Malaysia 0-3 do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, cục diện bảng đấu đã có những thay đổi đáng kể. Theo ông Kim, diễn biến này chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho các học trò. Dù đối thủ thiếu vắng lực lượng vì án phạt, ông vẫn giữ thái độ thận trọng: “Trong bóng đá, ai cũng muốn thắng, Malaysia cũng vậy. Họ không có 7 cầu thủ vì án phạt, nhưng chúng tôi cũng có những thiếu vắng như Đình Bắc. Điều quan trọng là toàn đội đã chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai”.
Tâm điểm của sự chú ý trong đợt tập trung này còn đổ dồn vào hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người vừa đánh dấu sự trở lại sân cỏ sau gần 1.000 ngày vắng bóng vì chấn thương dai dẳng. Cầu thủ thuộc biên chế CAHN không giấu nổi sự xúc động: “Mỗi lần được triệu tập lên đội tuyển, tôi đều rất hạnh phúc và có chút hồi hộp. Trận gặp Bangladesh vừa qua là lần đầu tôi trở lại sau thời gian dài, tôi rất vui khi được HLV tin tưởng trao cơ hội. Hy vọng thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục được ra sân và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Bên cạnh những chia sẻ cá nhân, Văn Hậu cũng khẳng định tinh thần thép của toàn đội trước giờ bóng lăn: “Mục tiêu của tôi và các đồng đội là chiến thắng, dù đây có là trận giao hữu hay mang tính thủ tục. Với chúng tôi, mỗi lần ra sân là nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ”. Hậu vệ sinh năm 1999 cũng không quên gửi lời kêu gọi khán giả đến sân để tiếp lửa cho đội tuyển, coi đó là nguồn động lực lớn lao nhất để hướng tới chiến thắng.