Trận hòa kịch tính 3-3 trước Everton vào ngày 4/5 đã đẩy Manchester City vào tình thế cực kỳ bất lợi trong cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh.
05-1777950379-hlv-pep-guardiola-thua-nhan-man-city-mat-quyen-tu-quyet
Guardiola thừa nhận Man City mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch (Ảnh: Getty)

Dù đã chiến đấu ngoan cường để giành lại một điểm ở những phút bù giờ, HLV Pep Guardiola thẳng thắn thừa nhận rằng đội bóng của ông đã không còn nắm giữ quyền tự quyết cho danh hiệu vô địch.

Cuộc đối đầu tại Goodison Park diễn ra với những diễn biến khó lường. Man City là đội nhập cuộc chủ động hơn và vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Jeremy Doku ở cuối hiệp một. Tuy nhiên, kịch bản của hiệp hai đã xoay chuyển chóng mặt khi Everton vùng lên mạnh mẽ, ghi liên tiếp ba bàn thắng chỉ trong vòng 14 phút. Sự hớ hênh trong đường chuyền về của Marc Guehi đã tạo điều kiện cho Thierno Barry gỡ hòa, trước khi Jake O'Brien và chính Barry một lần nữa ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn trước 3-1.

Trong thế chân tường, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng khi Erling Haaland rút ngắn cách biệt và Doku hoàn tất cú đúp với một siêu phẩm ở phút bù giờ để giữ lại một điểm quý giá.  Chia sẻ sau trận đấu, HLV Pep Guardiola không giấu được sự tiếc nuối: "Trước đó, quyền tự quyết nằm trong tay chúng tôi lẫn Arsenal, nhưng giờ thì Man City không còn nữa. Mọi thứ giờ phụ thuộc vào đối thủ".

Chiến lược gia Tây Ban Nha lý giải rằng sự quyết liệt và lối chơi áp sát của Everton trong hiệp hai đã khiến Man City mất đi sự chủ động, đặc biệt là sau sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên. Dẫu vậy, ông vẫn dành lời khen ngợi cho tinh thần không bỏ cuộc của các học trò: "Nếu xác định tâm lý bỏ cuộc, bạn không thể làm được như những gì chúng tôi đã thể hiện tối nay".

Về phía Everton, dù có được một trận hòa trước đối thủ lớn nhưng HLV David Moyes lại tỏ ra không hài lòng khi đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. Ông thừa nhận hiệp một là màn trình diễn tệ nhất của đội nhà khi hoàn toàn bị áp đảo, nhưng sự khởi sắc trong hiệp hai đã mở ra cơ hội thắng lợi rõ rệt khi tỷ số là 3-1.

Bên cạnh đó, cựu HLV Man United cũng bày tỏ sự bức xúc với các quyết định của trọng tài và VAR, đặc biệt là tình huống không thổi phạt đền sau pha va chạm giữa Bernardo Silva và Merlin Rohl: "Nếu đó không phải là một quả penalty thì bóng đá chẳng khác nào một màn đấu vật tự do".

Kết quả hòa này khiến Man City hiện kém đội dẫn đầu Arsenal 5 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Trong khi Arsenal sẽ đăng quang nếu thắng cả ba vòng còn lại, thầy trò Guardiola buộc phải thắng Brentford ở vòng đấu tới và hy vọng vào những kịch bản có lợi từ các đối thủ. "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng và chờ xem điều gì xảy ra", Guardiola cho biết.

PV (SHTT)