Thể thao
11/04/2026 15:00HLV Popov nguy cơ bị phạt vì thái độ phản cảm với trọng tài
Dù đội nhà giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí nhì bảng, vị chiến lược gia người Bulgaria hiện đang đứng trước nguy cơ phải nhận án phạt nguội nghiêm khắc từ Ban kỷ luật VFF do những hành vi bột phát trên sân.
Kịch tính bắt đầu bùng nổ vào những phút bù giờ của hiệp 2 khi Wesley Nata bên phía Thể Công liên tục bị các cầu thủ Thanh Hóa phạm lỗi. Đỉnh điểm của sự việc là sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn quyết định không rút thẻ trong một tình huống tranh chấp vì cho rằng Nhâm Mạnh Dũng đã phạm lỗi trước đó.
Quyết định này như mồi lửa khiến HLV Popov nổi nóng. Ngay sau đó, khi Nata tiếp tục bị phạm lỗi và trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ đối phương, ông Popov đã lao sát đường biên để phản ứng dữ dội vì cho rằng án phạt còn quá nhẹ.

Sự mất bình tĩnh của thuyền trưởng Thể Công lớn đến mức ngay cả tiền đạo Rimario bên phía Thanh Hóa cũng phải chạy đến can ngăn để giúp ông "hạ hỏa". Tuy nhiên, thay vì dịu đi, HLV Popov càng trở nên bức xúc hơn khi bị trọng tài chính rút thẻ vàng cảnh cáo. Chỉ vỏn vẹn 3 giây sau đó, một tấm thẻ vàng thứ hai tiếp tục được rút ra đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ trực tiếp đuổi vị HLV này khỏi sân. Trong cơn giận giữ cùng cực, ông Popov đã tháo tấm thẻ tác nghiệp trên cổ và ném đi một cách đầy phẫn nộ.
Hành động ném thẻ tác nghiệp của ông Popov khiến dư luận gợi nhớ đến án phạt nặng mà HLV Trần Tiến Đại (CLB CAHN) từng phải nhận tại V.League 2023/24. Khi đó, ông Đại đã bị phạt 20 triệu đồng và cấm chỉ đạo 5 trận vì hành vi tương tự, vốn bị báo cáo trận đấu đánh giá là "rất phản cảm".
Sau trận đấu, bất chấp niềm vui chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất trên chấm 11m của Pedro Hendrique, phía Thể Công đã bày tỏ sự không hài lòng với công tác điều hành của tổ trọng tài.
Trợ lý Văn Biển thẳng thắn chia sẻ trong buổi họp báo: “Hôm trước, HLV Popv có nói rằng vấn đề trọng tài để truyền thông đánh giá, vì đó là những tình huống rõ mười mươi trên sân. Hôm nay tôi xin phép không nói về vấn đề trọng tài nhưng tôi bất bình về thẻ đỏ của HLV Popov. Tôi cho rằng một trọng tài FIFA nhưng xử lý như vậy là không đúng. Thứ nhất, tình huống đó HLV Popov đang nói chuyện với cầu thủ. Thứ hai, ông ấy chỉ hỏi tình huống đó sao cầu thủ của Thanh Hóa không phải nhận thẻ vàng. Trọng tài Ngô Duy Lân nói đó là bóng đá, sau đó gọi trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn vào cho thẻ. Bản thân tôi vốn rất bình tĩnh kiềm chế nhưng trong tình huống đó tôi cảm thấy bức xúc và không đáng”.
Dù có thêm 3 điểm để nâng tổng điểm lên 38 và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng CAHN xuống còn 6 điểm, Thể Công chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn nếu thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Popov trong các vòng đấu tới. Ở chiều ngược lại, thất bại này khiến Thanh Hóa dậm chân tại chỗ với 16 điểm và đối mặt với nguy cơ bị HAGL vượt mặt trên bảng xếp hạng.