Thất bại cay đắng trước U17 Lào không chỉ chấm dứt hành trình của U17 Thái Lan tại giải Đông Nam Á mà còn dẫn đến một quyết định từ chức chớp nhoáng của HLV trưởng Sirisak Yodyardthai.
20-1776656343-hlv-u17-thai-lan-tu-chuc-sau-tran-thua-soc-lao

Trận đấu quyết định tại bảng B đã diễn ra với kịch bản không ai có thể ngờ tới. Dù được đánh giá cao hơn và sớm có bàn mở tỷ số để vươn lên dẫn trước , U17 Thái Lan lại bộc lộ những lỗ hổng chết người ở hệ thống phòng ngự trong hiệp thi đấu thứ hai. 

Những sai lầm liên tiếp đã tạo cơ hội cho U17 Lào vùng lên lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Kết quả này giúp U17 Lào tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng , trong khi Thái Lan ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ ba và chính thức dừng bước.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy đội bóng xứ Chùa vàng. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Sirisak Yodyardthai đã thẳng thắn nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Ông nghẹn ngào chia sẻ: “Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan về màn trình diễn của đội tuyển U17 Thái Lan tại Giải vô địch Đông Nam Á lần này. Tôi phải thừa nhận rằng màn trình diễn không như mong đợi và tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã cổ vũ các vận động viên trẻ trong suốt giải đấu vừa qua.”

Không dừng lại ở lời xin lỗi, chiến lược gia này đã đưa ra quyết định gây sốc khi tuyên bố rời ghế nóng ngay lập tức:  “Cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã cho tôi cơ hội đảm nhiệm nhiệm vụ này. Giờ đây, tôi cho rằng nhiệm vụ đã kết thúc. Tôi muốn kết thúc vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Thái Lan tại giải đấu này.”

Thất bại này được xem là một "cú giáng" mạnh vào vị thế của bóng đá trẻ Thái Lan trong khu vực, nhất là sau khi họ cũng vừa để thua U17 Myanmar ở lượt đấu trước. Dù rời đi trong cay đắng, HLV Sirisak khẳng định ông sẽ bàn giao lại toàn bộ dữ liệu từ chương trình tuyển chọn tài năng cho bộ phận kỹ thuật của Liên đoàn để tiếp tục nuôi dưỡng lứa cầu thủ này.

Trước khi khép lại hành trình ngắn ngủi, ông vẫn dành những lời tâm huyết cho các học trò: “Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả người hâm mộ bóng đá hãy tiếp tục ủng hộ các vận động viên trẻ. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều vẫn còn tương lai và có thể tiếp tục phát triển. Cảm ơn."

Sự ra đi của HLV Sirisak cùng cú sốc bị loại sớm đã phản ánh áp lực đè nặng lên vai các cấp độ trẻ của bóng đá Thái Lan. Sau giải đấu thất bại này, U17 Thái Lan chắc chắn sẽ phải thực hiện một cuộc rà soát tổng thể về hệ thống đào tạo nếu muốn tìm lại vị thế vốn có của mình trên bản đồ khu vực.

PV (SHTT)