Thể thao
14/04/2026 08:25Hóa giải cáo buộc "phản bội", đội trưởng tuyển bóng đá nữ Iran chính thức được trả lại tài sản
Cơ quan tư pháp Iran vừa đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt khi tuyên bố Zahra Ghanbari – đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia – vô tội, đồng thời ra lệnh hoàn trả toàn bộ tài sản đã bị tịch thu trước đó.

Theo thông tin từ hãng tin Mizan vào ngày 13/4, sau khi xem xét lại hành vi và thái độ của nữ cầu thủ, tòa án Iran đã đảo ngược quyết định phong tỏa tài sản. Trước đó, Ghanbari từng bị liệt vào danh sách những cá nhân bị coi là "phản bội" sau khi cô cùng 5 đồng đội và một thành viên ban huấn luyện nộp đơn xin tị nạn tại Australia ngay sau giải đấu. Vụ việc này từng gây chấn động dư luận quốc tế, buộc Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke phải xác nhận chính phủ nước này đã sẵn sàng cấp quy chế tị nạn do lo ngại các vận động viên sẽ phải đối mặt với án phạt nặng nề nếu quay về nước.
Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi chóng vánh khi 5 người trong nhóm, bao gồm cả Ghanbari, quyết định rút đơn và trở về Iran cùng toàn đội. Dù được chào đón bằng một buổi lễ trang trọng tại Tehran vào ngày 19/3 như một cách thể hiện sự ủng hộ của chính phủ, nhưng thực tế hậu trường cho thấy các cầu thủ đã phải trải qua những áp lực tâm lý khủng khiếp. Tài sản của Ghanbari đã bị đóng băng, và tên của cô vẫn xuất hiện trong danh sách "phản bội" trên truyền thông trong nước cho đến trước khi phán quyết vô tội được công bố.
Những chia sẻ từ đồng đội của cô, tiền vệ Mona Hamoudi, với đài Al Jazeera đã phần nào hé lộ trạng thái "tiến thoái lưỡng nan" của các cầu thủ. Hamoudi cho biết mỗi bước đi của họ đều phải tính toán kỹ lưỡng vì bất kỳ sai lầm nào cũng có thể gây hệ quả khôn lường cho bản thân và gia đình. Theo các tổ chức nhân quyền, các vận động viên Iran thi đấu tại nước ngoài thường xuyên phải chịu sức ép lớn, thậm chí là nguy cơ người thân bị thẩm vấn hoặc tài sản bị tịch thu nếu có những hành động bị xem là chống đối.
Căng thẳng của vụ việc đã nhen nhóm ngay từ trận ra quân gặp Hàn Quốc, khi Ghanbari cùng đồng đội và ban huấn luyện từ chối hát quốc ca – một hành động khiến họ bị truyền thông quốc gia Iran chỉ trích gay gắt là "những kẻ phản bội thời chiến". Tuy nhiên, đến trận gặp chủ nhà Australia sau đó, toàn đội đã hát quốc ca và thực hiện động tác chào, dấy lên nghi vấn về việc họ phải chịu áp lực trực tiếp từ cơ quan chức năng. Trong khi đó, giới chức Iran lại cáo buộc phía Australia đang cố tình biến thể thao thành công cụ chính trị để lôi kéo các cầu thủ đào tẩu.
Hiện tại, trong nhóm xin tị nạn ban đầu, chỉ còn lại hai cầu thủ ở lại Australia để tập luyện cùng câu lạc bộ Brisbane Roar. Đối với Zahra Ghanbari, việc được trả lại tài sản và xóa bỏ tội danh không chỉ là sự giải tỏa về mặt pháp lý mà còn giúp cô có cơ hội tiếp tục sự nghiệp bóng đá trong nước sau những sóng gió bủa vây từ sân cỏ đến pháp đình.