Sức mạnh áp đảo đã được các cầu thủ trẻ Việt Nam cụ thể hóa bằng chiến thắng kỷ lục 10-0 trước U17 Timor Leste, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết giải U17 Đông Nam Á.

Chiều 16/4, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại sân Gelora Joko Samudro, U17 Việt Nam đã tạo nên một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Dù không cần đẩy quá cao nhịp độ trận đấu ngay từ đầu để giữ sức, đẳng cấp chênh lệch vẫn giúp đội bóng áo đỏ dễ dàng làm chủ cuộc chơi.

16-1776337700-huy-diet-timor-leste-10-ban-u17-viet-nam-san-sang-cho-tran-quyet-dinh-voi-indonesia
U17 Việt Nam chơi vượt trội trước U17 Timor Leste (Ảnh: FFTL).

Ngay phút thứ 5, Nguyễn Lực đã mở màn cho cơn mưa bàn thắng bằng một cú sút phạt trực tiếp đầy táo bạo. Sau đó, lần lượt Ngọc Sơn, Đại Nhân và tiếp tục là Nguyễn Lực lập công, đưa Việt Nam dẫn trước 4-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, dù chủ động chơi chậm để dưỡng sức cho các trụ cột, U17 Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sự thay đổi nhân sự từ băng ghế dự bị đã mang lại luồng sinh khí mới.

Cầu thủ vào sân thay người Văn Dương đã có khoảng thời gian thi đấu bùng nổ khi trực tiếp tham gia vào 3 bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút (từ phút 68 đến 72).

16-1776337700-huy-diet-timor-leste-10-ban-u17-viet-nam-san-sang-cho-tran-quyet-dinh-voi-indonesia
Chiến thắng đậm giúp U17 Việt Nam có lợi về mặt hiệu số.

Ở những phút cuối trận, tận dụng sự xuống sức của đối thủ, Nguyễn Lực và Văn Dương thay nhau lập công để cùng sở hữu cú hat-trick cá nhân, ấn định tỷ số chung cuộc 10-0.

Với 2 trận toàn thắng và hiệu số cực khủng +14, U17 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn về tâm lý trước khi bước vào lượt trận cuối cùng.

Vào ngày 19/4, U17 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà U17 Indonesia. Đây được coi là trận chung kết của bảng đấu nhằm xác định ngôi đầu cùng tấm vé trực tiếp tiến vào vòng bán kết.

TN (SHTT)