Vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của Diogo Jota và em trai đã chính thức được nhà chức trách Tây Ban Nha kết luận, với nguyên nhân xuất phát từ sự cố kỹ thuật và không có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Cơ quan tư pháp tại Zamora vừa công bố kết luận cuối cùng sau quá trình điều tra vụ việc xảy ra hồi tháng 7/2025. Theo đó, chiếc Lamborghini chở Jota và em trai Andre Silva gặp sự cố nổ lốp khi đang vượt xe trên cao tốc A-52, đoạn gần Cernadilla.

Sự cố khiến phương tiện mất lái, đâm vào dải phân cách trước khi bốc cháy. Sau khi phân tích hồ sơ và ý kiến chuyên gia, cơ quan chức năng xác định không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, qua đó chính thức khép lại vụ việc ở khía cạnh pháp lý.

25-1777085237-khep-lai-dieu-tra-vu-tai-nan-khien-diogo-jota-qua-doi-khong-co-yeu-to-hinh-su
Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm tai nạn, hai anh em đang di chuyển đến Santander để lên phà sang Anh. Jota chuẩn bị hội quân cùng Liverpool trước thềm mùa giải mới. Do vừa trải qua phẫu thuật phổi, anh được khuyến cáo hạn chế di chuyển bằng đường hàng không và lựa chọn đi đường bộ.

Bi kịch càng khiến dư luận bàng hoàng khi xảy ra chỉ ít ngày sau lễ cưới của anh với Rute Cardoso.

Sau sự ra đi của tiền đạo người Bồ Đào Nha, Liverpool đã quyết định treo vĩnh viễn áo số 20 như một cách tri ân, đồng thời cam kết hỗ trợ gia đình và thực hiện đầy đủ các điều khoản còn lại trong hợp đồng của anh đến năm 2027.

Trong mùa giải cuối cùng, Jota ghi 10 bàn thắng, góp phần giúp đội bóng giành chức vô địch quốc gia lần thứ 20. Dù sự nghiệp bị gián đoạn đột ngột, anh vẫn được nhớ đến như một cầu thủ tận hiến, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Minh Ngọc (SHTT)