Cuộc đua vô địch tại Premier League vừa trải qua một biến cố bất ngờ sau khi Manchester City bất ngờ rơi điểm trong trận hòa 3-3 trước Everton ở vòng 35 diễn ra rạng sáng 5/5 (giờ Việt Nam).
05-1777946637-kich-ban-nao-giup-arsenal-vo-dich-premier-league-som
Arsenal hiện đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch (Ảnh: Reuters)

Trận hòa này không khác gì một "món quà" vô giá dành cho Arsenal, trực tiếp mở toang cánh cửa dẫn đến ngôi vị cao nhất cho đội bóng thành London.

Với kết quả này, "Pháo thủ" đã thiết lập khoảng cách 5 điểm so với đối thủ bám đuổi trực tiếp. Đáng lo ngại hơn cho thầy trò HLV Pep Guardiola khi họ chỉ còn một trận chưa đấu trong tay và đã đánh mất quyền tự quyết vào tay đối thủ. 

Hiện tại, vận mệnh của mùa giải hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò Mikel Arteta. Nếu giành chiến thắng tuyệt đối trong cả ba trận đấu cuối cùng, Arsenal sẽ chính thức đăng quang mà không cần quan tâm đến bất kỳ kết quả nào từ phía Man City, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 22 năm.  

Thậm chí, viễn cảnh Arsenal nâng cao chiếc cúp bạc sớm vào ngày 14/5 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều kiện cần là Man City phải thua trước Brentford vào cuối tuần này, trong khi Arsenal cần hoàn thành nhiệm vụ đánh bại West Ham ở trận đấu diễn ra sau đó một ngày. Khi đó, cách biệt sẽ được nới rộng lên thành 8 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại ba vòng đấu.

Mọi sự chú ý khi đó đổ dồn về cuộc tiếp đón Crystal Palace của Man City trên sân nhà. Trong trường hợp Man City không thể giành trọn 3 điểm ở trận đấu này (hòa hoặc thua), họ sẽ kém Arsenal từ 7 đến 8 điểm. Với việc chỉ còn tối đa 6 điểm có thể giành được trong hai trận cuối, Man City sẽ chính thức trở thành cựu vương, nhường chỗ cho màn ăn mừng sớm của Arsenal trong một mùa giải nhiều biến động.

PV (SHTT)