Thể thao
13/09/2020 08:20Klopp: 'Bảo vệ ngôi vương không dễ như đạp xe'
"Một trận cầu hay, một đối thủ xứng đáng, một màn trình diễn tuyệt vời từ cả hai đội. Tôi thích những gì diễn ra hôm nay", Klopp nói sau trận đấu. "Bảo vệ chức vô địch không dễ như đạp xe đi dạo. Bạn có thể thua vài trận trong giai đoạn tiền mùa giải và các mắt xích cần thời gian để tìm lại sự hoà hợp".

Trên sân nhà Anfield, Liverpool mở tỷ số ngay từ phút thứ tư và thắng 4-3 nhờ Mo Salah kịp hoàn tất cú hattrick bằng quả phạt đền ấn định tỷ số ở phút 88. Dù vậy, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã gặp khó khăn thật sự trước một Leeds giàu quả cảm dưới trướng HLV Marcelo Bielsa.
"Tôi thật sự lạc quan khi nhìn lại trận cầu này. Chúng tôi cố gắng dùng các kỹ năng của mình để gây khó khăn cho họ và lẽ ra có thể ghi thêm bàn. Tôi hài lòng khi về cuối đội sử dụng tình huống cố định để giải quyết trận đấu", Klopp nói thêm.
Trở lại giải đấu cao nhất sau 16 năm và đụng nhà vô địch ngay trận ra quân, nhưng Leeds đá như không biết sợ. Ba lần bị dẫn bàn, ba lần họ gỡ hoà. Họ khiến trung vệ đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk mắc lỗi trong tình huống Patrick Bamford gỡ hoà 2-2, và một lần khiến Trent Alexandre-Arnold đưa bóng vào lưới nhà, dù tình huống này không được tính do lỗi việt vị.
"Đối phương khiến chúng tôi mắc lỗi. Liverpool chắc chắn có thể tốt thơn và chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Nhưng hôm nay, tôi thật sự thích cách đối phương chơi bóng với tính tổ chức và nhiệt huyết cao như Leeds", Klopp khen ngợi đối phương. "Leeds sẽ có một mùa giải tốt, nếu họ duy trì được cường độ thi đấu như hôm nay. Mà tại sao họ lại không làm được nhỉ? Mùa trước, giải hạng Nhất còn kéo dài hơn, nhưng họ vẫn đá ấn tượng suốt cả mùa như thế cơ mà".
Ở trận đấu tiếp theo, Liverpool sẽ hành quân tới London làm khách của Chelsea vào ngày Chủ nhật 20/9. Leeds trong khi đó trở về sân nhà Elland Road đón Hull ở Cup Liên đoàn ngày 17/9, rồi mới đá tiếp ở Ngoại hạng Anh bằng trận tiếp Fulham ngày 19/9.
Theo Nhật Tảo (Vnexpress.net)