-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
25/10/2020 13:40Liverpool thắng ngược ở Ngoại hạng Anh
*Bàn thắng: Firrmino 41', Jota 64' - Berge 13' (phạt đền)
Đây là trận bất bại thứ 61 liên tiếp và là chiến thắng thứ chín liên tiếp trên sân nhà của Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Nó giúp họ cân bằng điểm số với đội nhất bảng Everton, nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong 61 trận này, Liverpool ghi 162 bàn, đạt hiệu suất 2,7 bàn mỗi trận trong khi chỉ để lọt lưới 40 bàn.
Nhập cuộc hứng khởi, đoàn quân của Klopp sớm tạo ra những cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, Sadio Mane hay Trent Alexander-Arnold đều không dứt điểm thành công. Trận này, Klopp tiếp tục sử dụng tiền vệ Fabinho đá thay Virgil Van Dijk. Pha xử lý non kinh nghiệm của tuyển thủ Brazil ở vị trí trái sở trường khiến Liverpool bị thổi phạt đền.
Sau khi phá bóng không thành công, Fabinho xoạc vào chân John Lundstram ở sát mép vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Sander Berge đánh lừa Alisson để mở tỷ số. Đây là lần đầu Liverpool bị thổi phạt đền trên sân nhà kể từ trận hoà Man City 0-0 vào tháng 10/2018.
Bàn dẫn trước giúp Sheffield United thi đấu tự tin hơn. Họ bỏ lỡ những cơ hội tốt để nhân đôi cách biệt. Oliver McBurnie dứt điểm chệch cột dọc ở thế đối mặt thủ môn còn Ben Osborn vô-lê trúng vị trí Alisson chọn. Cuối hiệp một, Liverpool đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ.
Roberto Firmino đá bồi vào lưới trống sau khi thủ thành Aaron Ramsdale đổ người cản cú đánh đầu cận thành của Mane. Pha bóng này thể hiện tầm quan trọng của thủ quân Jordan Henderson, người vừa trở lại sau chấn thương, với tình huống nhận bóng ở cánh phải và tung ra quả tạt sở trường.
Dù chỉ cầm bóng 37%, Sheffield United tiếp tục gây ra khó khăn cho đội ĐKVĐ ở hiệp hai. Họ tung ra tổng cộng 11 pha dứt điểm, không kém là bao so với đối thủ (12). Tuy nhiên, sức ép liên tục giúp Liverpool ghi thêm bàn. Ít phút sau khi Mohamed Salah bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, Mane tạt bóng cho Diogo Jota đánh đầu tung lưới Ramsdale ở cự ly gần.
Jota đã nổ súng trong hai trận đầu tiên thi đấu tại sân Anfield, sau khi chuyển đến từ Wolves hồi tháng Chín. Trước đó, Mane là cầu thủ gần nhất làm được điều này vào tháng 9/2016. Sự hoà nhập rất tốt của tuyển thủ Bồ Đào Nha mở ra những phương án tấn công mới cho Klopp trong bối cảnh Liverpool phải chinh chiến ở nhiều mặt trận với mật độ dày.
Đội khách vùng lên trong những phút còn lại. Vài giây sau khi vào sân, David McGoldrick khống chế và dứt điểm vọt xà trong cấm địa. Liverpool cũng có cơ hội nhưng Salah tiếp tục thể hiện sự vô duyên ở trận đấu này khi sút dội cột dọc ở cự ly gần. Cú sút xa vọt xà của Oliver Burke trong thời gian bù giờ kéo theo hy vọng có điểm của Sheffield United.
Thất bại này khiến thầy trò Chris Wilder giậm chân ở vị trí áp chót với chỉ một điểm sau 6 trận. Phong độ này khác xa những gì Sheffield United thể hiện mùa trước khi họ luôn nhằm trong nhóm những đội cạnh tranh suất dự Cup châu Âu. Ở vòng tới, Sheffield United sẽ tiếp Man City trong khi Liverpool tiếp West Ham.
Đội hình thi đấu
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino (Minamino 83'), Jota (Milner 83'), Mane.
Sheffield United: Ramsdale, Baldock, Basham, Egan, Ampadu, Stevens, Berge, Lundstram (McGoldrick 76'), Osborn, McBurnie, Brewster (Burke 54').
Quang Huy
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (20 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (28 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (50 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)