-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
01/12/2018 19:46Malaysia vs Thái Lan: Người Thái và vận đen khó giải trên sân Bukit Jalil
Với sức chứa lên tới gần 90.000 chỗ ngồi, không ngạc nhiên khi Bukit Jalil trở thành điểm đến “dễ đi khó về” với bất kì đội bóng nào phải làm khách của Malaysia trong lịch sử các kì AFF Cup. Và Thái Lan, đội bóng giàu thành tích nhất khu vực, cũng không phải ngoại lệ.
Thất bại đau đớn nhất của người Thái tại sân bóng này diễn ra vào năm 2004. Ở lần cuối cùng giải đấu khu vực mang tên gọi Tiger Cup, Thái Lan với tư cách nhà đương kim vô địch đã phải ngậm ngùi rời giải ngay sau vòng bảng sau trận thua 1-2 trước chủ nhà Malaysia.
Thất bại này khiến Thái Lan chỉ xếp thứ 3 tại bảng B, sau Malaysia và Myanmar. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng xứ Chùa Vàng không thể giành quyền lọt vào bán kết.
8 năm sau, Thái Lan trở lại Bukit Jalil khi đối đầu với Malaysia ở bán kết AFF Cup 2012. Dù được đánh giá cao hơn, tuy nhiên người Thái cũng chỉ có được trận hòa với tỉ số 1-1 và phải chờ đến trận lượt về trên sân nhà mới giải quyết được đối thủ của mình.
Đến AFF Cup 2014, ĐT Thái Lan của HLV Kiatisuk trở lại Bukit Jalil với sự tự tin rất lớn sau khi đánh bại đối thủ 2-0 ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà.
Tuy nhiên điều không tưởng đã xảy đến khi sau 58 phút thi đấu, Malaysia dẫn ngược lại với tỉ số 3-0 và khiến cho người Thái gần như không có nổi cơ hội ăn bàn nào cho đến đến phút 80 của trận đấu.
Cục diện chỉ thay đổi khi Charyl Chappuis nhanh chân sút bồi tung lưới Malaysia sau cú sút phạt của Kroekrit Thaweekarn ở phút 82. Buộc phải dâng cao để tìm kiếm thêm bàn thắng, Malaysia phải nhận thêm một bàn thua nữa của Chanathip Songkrasin trong những phút cuối trận. Dù trận đấu kết thúc với kết quả thua 2-3 trên sân khách, tuy nhiên Thái Lan vẫn lên ngôi vô địch với chiến thắng 4-3 sau hai lượt trận.
Rõ ràng, HLV Rajevac và các học trò ý thức được sức ép đến từ các khán đài Bukit Jalil. Tuy nhiên với họ, giờ là lúc để phá bỏ đi vận đen ám ảnh ĐT Thái Lan trên sân bóng này trong suốt nhiều năm qua.
“Tôi không tin những kết quả trong quá khứ (chưa thắng trên sân Bukit Jalil) ảnh hưởng tới tinh thần của các cầu thủ. Tôi chắc chắn đội bóng của tôi sẽ có màn trình diễn tốt. Thi đấu ở SVĐ lớn như Bukit Jalil là điều thú vị. Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ dớp trong quá khứ”, HLV Rajevac phát biểu trước trận đấu.
Trong khi đó, tiền đạo Supachai Jaided cũng bày tỏ sự tự tin của mình khi chia sẻ:
“Mọi người đều biết sân Bukit Jalil sẽ chật kín khán giả. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào 90 phút thi đấu trên sân.
Tôi tin rằng không khí trên sân sẽ truyền cảm hứng giúp chúng tôi giành được kết quả tốt trong trận cầu này. Ngày mai là sinh nhật của tôi. Điều tôi mong muốn là sẽ cùng toàn đội giành chiến thắng. Nếu được trao cơ hội, tôi hy vọng sẽ có thể ghi được bàn thắng trong trận đấu quan trọng này”.
Đồng tình với ý kiến của đồng đội, hậu vệ trái Korrakot Wiriyaudomsiri cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng chinh phục thử thách Malaysia. Tôi hy vọng sân Bukit Jalil sẽ được lấp đầy. Bởi điều đó sẽ kích thích chúng tôi thi đấu quyết tâm hơn. Bóng đá Malaysia đã có bước tiến bộ nhanh nhưng chúng tôi rất muốn chiến thắng”.
Âu Bằng (SHTT)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (18:27)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (58 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (1 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)