Đội đầu bảng Ngoại hạng Anh có nguy cơ mất vị trí khi để thua sốc 0-2 trước Stoke City hôm 5/12.
Đội đầu bảng Ngoại hạng Anh có nguy cơ mất vị trí khi để thua sốc 0-2 trước Stoke City hôm 5/12.

Video tổng hợp trận đấu - Nguồn: Zing.vn

 
Stoke City không hề gặp may khi đánh bại đội dẫn đầu giải Ngoại hạng. Thậm chí nếu có thêm một chút may mắn, đội chủ nhà có thể còn thắng với tỷ số đậm hơn. Mark Hughes, cựu HLV của Man City đã gieo sầu cho CLB cũ, khiến đội chủ sân Etihad có nguy cơ mất ngôi đầu khi cả Man Utd, Arsenal hay Leicester đều có thể chiếm đỉnh bảng nếu có kết quả tốt trong vòng đấu này.
 
Stoke thi đấu hiệp một đầy hứng khởi, tạt nước lạnh vào đội khách Man City không những một, mà là hai gáo. Cả hai bàn đều có kịch bản tương tự, với người đột phá và kiến tạo là Xherdan Shaqiri, và người dứt điểm ghi bàn từ những pha di chuyển thông minh là Marko Arnautovic.
 

Man City để thua chóng vánh chỉ sau 15 phút đầu tiên. Ảnh: Reuters.

 
Đây là lần đầu tiên HLV Mark Huges đem tất cả những cầu thủ sáng tạo mà ông có vào đội hình xuất phát gồm: Bojan Krkic, Afellay, Shaqiri và Arnautovic. Trong đó, Shaqiri là người chơi nổi bật nhất, không chỉ góp công lớn vào hai bàn thắng mà còn là niềm cảm hứng cho những đợt tấn công. Khi cựu cầu thủ Bayern rời sân, các CĐV Stoke đã đứng dậy tán thưởng, mặc cho Shaqiri bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn.
 
Trái với Stoke giàu sức sống là một Man City nhạt nhòa. Đây là trận sân khách thứ tư đoàn quân của Manuel Pellegrini không thể thắng. Thiếu những trụ cột như Vincent Kompany, Yaya Toure, Sergio Aguero, Man City không chỉ thiếu ý tưởng trên hàng công mà còn bộc lộ sai sót trong khâu phong ngự.
 
Theo Tử Y (VnExpress.net)