-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
13/04/2025 05:44Man City ngược dòng đẳng cấp, hạ Crystal Palace trận cầu 7 bàn
Chuỗi 5 trận bất bại của Crystal Palace ngỡ sẽ được kéo dài để giúp đoàn quân của HLV Oliver Glasner bay cao ở nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh ở cuộc chạm trán với Man City.
Hành quân đến làm khách tại sân Etihad, đội bóng thành London khiến cả cầu trường choáng váng ngay ở phút thứ 8 với bàn mở tỉ số của Eberechi Eze. Tuyển thủ Anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau pha bóng căng ngang chính xác của Ismaila Sarr.
Tỉ số được nhân đôi cho Crystal Palace ở phút 21 trong sự ngỡ ngàng của đám đông khán giả. Từ tình huống đá phạt góc của Adam Wharton, Chris Richards bật cao đánh đầu chính xác để đánh bại thủ thành Ederson.
Thảm họa lẽ ra đã đến với Man City chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu nếu pha làm bàn phút 28 của Eberechi Eze không bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Nếu để thua bàn thứ ba này, hẳn Man City đã không thể gượng dậy dưới bất kỳ hình thức nào và nỗ lực ra sao.
May mắn thoát thua thêm, Man City đến lúc này mới chợt bừng tỉnh. Chính thủ lĩnh De Bruyne thực hiện cú đá phạt đẳng cấp ở phút 33, xuyên thủng lớp hàng rào phòng ngự của Crystal Palace để đánh bại thủ môn Dean Henderson. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Omar Marmoush gỡ hòa cho "The Citizens" bằng pha ập vào dứt điểm cận thành chính xác từ pha kiến tạo của Ilkay Gundogan.
Đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau 45 phút so tài, Man City chứng tỏ sức mạnh vượt trội bằng những pha kết thúc đầy quyền biến. Hiệp hai bắt đầu được 2 phút, Mateo Kovacic đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 3-2 sau đường chuyền kiến tạo của De Bruyne.
Thừa thắng xông lên, Man City ghi bàn thứ tư theo cách thức quen thuộc: Thủ môn Ederson phát bóng dài và James McAtee chỉ việc tăng tốc, bứt phá và xâm nhập vòng cấm Palace trước khi ghi bàn.
Phút 79, gương mặt trẻ O'Reilly ấn định chiến thắng đậm đà 5-2 cho Man City, ghi dấu ấn bằng màn ngược dòng siêu đẳng cấp và tạm thời chen chân trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (16 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (24 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (46 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)