Cú sẩy chân bất ngờ trước Everton khiến Manchester City đánh mất quyền tự quyết, mở ra cơ hội vàng cho Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ.

Trận đấu muộn vòng 35 Premier League diễn ra vào rạng sáng ngày 5/5 đã mang đến một kịch bản không tưởng. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, Manchester City đã phải trải qua một cơn ác mộng thực sự trước tinh thần chiến đấu quật cường của Everton. 

Trong hiệp một, Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 43, Jeremy Doku mở tỷ số bằng một siêu phẩm cứa lòng, giúp đội khách rời sân tạm nghỉ với lợi thế dẫn bàn. 

05-1777936528-man-city-say-chan-tai-goodison-park-arsenal-cham-mot-tay-vao-chuc-vo-dich-ngoai-hang-anh
Everton khiến hàng thủ Man City chao đảo trong hiệp hai.

Tuy nhiên mọi thứ đảo chiều khi bước sang hiệp hai, hàng thủ The Citizens bất ngờ chơi như mơ ngủ. Sai lầm của Marc Guehi ở phút 68 đã mở đầu cho chuỗi 3 bàn thua liên tiếp. Lần lượt Thierno Barry và Jake O’Brien giúp Everton dẫn ngược 3-1 trong sự ngỡ ngàng của Pep Guardiola.

Phải nhờ đến bản năng sát thủ của Haaland và sự tỏa sáng cá nhân của Doku ở những phút bù giờ, Man City mới giật lại được 1 điểm quý giá với kết quả chung cuộc 3-3.

05-1777936483-man-city-say-chan-tai-goodison-park-arsenal-cham-mot-tay-vao-chuc-vo-dich-ngoai-hang-anh
Man City bất ngờ hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Dù giữ lại được 1 điểm, nhưng đây chẳng khác nào một thất bại với nửa xanh thành Manchester. Kết quả này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện bảng xếp hạng.

Arsenal hiện tại đã hơn Man City 5 điểm, dù đá hơn 1 trận. Pháo thủ đang nắm quyền tự quyết, tiến rất gần ngôi vương sau 22 năm. Trong khi đó thầy trò HLV Pep Guardiola buộc phải thắng mọi trận còn lại và chờ đối thủ mất điểm.

TN (SHTT)