-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
11/01/2021 14:30Man City thắng đậm ở Cup FA
*Bàn thắng: Bernardo 8' 15', Foden 33'.
Pep Guardiola không gặp nhiều khó khăn khi tái ngộ Aitor Karanka - cựu trợ lý của Jose Mourinho tại Real Madrid đang dẫn dắt Birmingham. Man City thể hiện sức mạnh vượt trội so với đối thủ. Ghi ba bàn trong hiệp một, đội chủ sân Etihad sớm biến trận đấu thành một cuộc dạo chơi.
So với đội hình đã đánh bại Man Utd ở bán kết Cup Liên đoàn hôm 6/1, Guardiola thay bốn vị trí. Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva và Gabriel Jesus đá chính thay Oleksandr Zinchenko, John Stones, Ilkay Gundogan và Raheem Sterling. Những sự thay đổi này, tất nhiên, chẳng khiến Man City yếu đi mà sức tấn công của họ còn mạnh hơn.
Bàn mở tỷ số đến với đội chủ nhà khi bóng lăn chưa lâu. Tận dụng bóng lập bập trước khung thành Birmingham, Bernardo vô-lê chân trái sở trường vào góc chữ A, không cho thủ thành Andres Prieto cơ hội cản phá. Đây là bàn đầu tiên của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại sân Etihad kể từ trận gặp Fulham hồi tháng 1/2020.
Thừa thế xông lên, bảy phút sau, Bernardo lập cú đúp. Riyad Mahrez chuyền bóng xuống sát biên dọc để Kevin De Bruyne căng ngang. Hàng thủ Birmingham bị hút về phía Jesus, để lọt Bernardo phía sau. Tiền vệ 26 tuổi dễ dàng đệm bóng vào lưới ở cự ly gần, nhân đôi cách biệt cho Man City.
Đây mới là lần thứ hai Bernardo ghi hai bàn trong một trận cho Man City. Lần trước là khi anh lập hat-trick vào lưới Watford hồi tháng 9/2019. Birmingham quyết tâm vùng lên sau khi nhận hai bàn thua một cách chóng vánh. Nhưng họ hầu như bất lực trước hàng tiền vệ giữ bóng quá tốt của đối phương.
Bàn thắng thứ ba cho Man City đến như một hệ quả tất yếu. Nhận bóng từ Mahrez trong một pha phản công, tài năng trẻ Phil Foden ngoặt bóng sang chân trái rồi sút chìm, đưa bóng đi sát mép trong cột dọc. Pha dứt điểm đẳng cấp này tiếp tục chứng tỏ tố chất của một tiền vệ hàng đầu nơi Foden - người đã ghi dấu giày vào 12 bàn thắng của Man City mùa này (bảy bàn, năm kiếm tạo).
Cách biệt lớn khiến động lực thi đấu của hai đội giảm xuống. Man City có không ít cơ hội để ghi thêm bàn nhưng Jesus hay Mahrez đều dứt điểm không tốt. Ở khung thành bên kia, những đợt lên bóng của Birmingham thiếu đột biến và dễ dàng bị hàng thủ chủ nhà bắt bài.
Guardiola đưa Stones cùng hai tài năng trẻ Felix Nmecha và Taylor Harwood-Bellis vào sân ở đầu hiệp hai. Những sự thay đổi này không khiến Man City đánh mất thế trận. Jesus vẫn quyết tâm tìm bàn thắng cho riêng anh còn Bernardo bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick khi đệm bóng chệch cột dọc sau đường căng ngang của đồng đội.
Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp hai. Man City giành chiến thắng trận thứ bảy liên tiếp trên sân nhà tại Cup FA. Lần gần nhất họ làm được điều này đã từ năm 1946. Khi ấy, Man City từng thắng 14 trận sân nhà liên tiếp ở đấu trường này. Tối 13/1, thầy trò Guardiola sẽ tiếp Brighton ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.
Đội hình thi đấu
Man City: Steffen, Cancelo (Harwood-Bellis 46'), Dias (Stones 46'), Walker, Mendy, Rodrigo (Fernandinho 67'), Mahrez, De Bruyne (Nmecha 46'), Foden, Bernardo, Jesus (Delap 75').
Birmingham City: Prieto, Colin, Clarke-Salter, San Jose, Friend, Sunjic (Bela 67'), Kieftenbeld, Sanchez, Toral (Clayton 46'), Leko (Jutkiewicz 68'), Hogan (Roberts 46').
Theo Quang Huy (Vnexpress.net)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (37 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (51 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)