-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
02/08/2018 14:39Manchester United cần tống khứ Martial ngay lập tức
Manchester United và cá nhân HLV Jose Mourinho đang trải qua giai đoạn khó khăn trước thềm mùa giải mới khi các trụ cột thay nhau chấn thương. Bên cạnh đó là một loạt ngôi sao trở về trong tình trạng kiệt sức vì World Cup 2018.
Khi Premier League 2018/18 cận kề ngày khai màn, Mourinho kêu gọi các học trò tập trung càng sớm càng tốt. Jesse Lingard, Romelu Lukaku, Victor Lindelof và Phil Jones lập tức bay sang Mỹ, khiến Mourinho phải thốt lên đến hai lần: “Họ quá tuyệt”.
Trái ngược hoàn toàn điều đó, Martial hoàn toàn khỏe mạnh vì không chơi ở World Cup 2018, nhưng lại tìm cách "chơi khăm" Mourinho.
“Gáo nước lạnh” cho Jose Mourinho
Cách đây 5 ngày, bạn gái Martial hạ sinh cậu con trai ở quê nhà Paris. Giữa thời điểm MU căng sức đá giao hữu ở ICC Cup 2018, Martial xin Mourinho trở về Pháp, và được người thầy chấp thuận.
Báo chí thế giới, kể cả những tờ nổi tiếng như ESPN, Sky Sports đặt ra nghi vấn: “Phải chăng Martial đã vượt rào để rời Mỹ thay vì xin phép Mourinho”. Giữa những lùm xùm liên quan đến tiền đạo người Pháp, Mourinho phải lên tiếng bảo vệ: “Đúng là Martial có xin phép tôi từ cách đó vài hôm”.
Tiếp lời, “Người đặc biệt” tỏ ra đồng cảm với cậu học trò: “Martial hoàn toàn được phép trở về ở những thời điểm như lúc này. Con trai cậu ấy chào đời là khoảnh khắc rất đặc biệt, không riêng gì Martial mà bất kỳ ai cũng muốn làm điều đó”.
Giữa hàng loạt vấn đề của MU ở xứ cờ hoa, từ lực lượng sức mẻ đến kết quả giao hữu thất vọng, Mourinho có thể nói lời từ chối, và bản thân Martial buộc phải tuân theo. Thế nhưng, “Người đặc biệt” hết mực ủng hộ nguyện vọng của cậu học trò. Ông chia sẻ Martial đã hứa sẽ sớm trở lại.
Trận giao hữu với Liverpool, MU phải đẩy Alexis Sanchez lên chơi ở vị trí tiền đạo cắm vì Martial tạm thời vắng mặt. Buổi họp báo sau trận, Mourinho bất ngờ phàn nàn về chuyện cựu tiền đạo AS Monaco vẫn chưa tập trung như lời hứa ban đầu. Gương mặt của Mourinho khi đó tỏ ra khó chịu.
Đến trận giao hữu cuối cùng với Real Madrid, người ta vẫn không thấy Martial xuất hiện trên sân. Khi được hỏi, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha liên tục lắc đầu, và nói: “Tôi không biết cậu ấy đang làm gì, ở đâu và sẵn sàng trở lại khi nào”.
Cả sự nghiệp huấn luyện, có lẽ đây là lần đầu tiên Mourinho bị học trò lật lọng trắng trợn như trường hợp của Martial.
Năm 2015, Louis van Gaal và CĐV MU từng rất tức giận khi Angel Di Maria không chịu hội quân sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Nhưng chí ít, Di Maria tự ý tránh lệnh, thay vì đã “hứa một đằng, làm một nẻo” như Martial.
Cách đây 3 ngày, tiền đạo Alvaro Morata của Chelsea cũng xin phép HLV Maurizio Sarri trở về Italy để chào đón hai con song sinh. Chỉ sau 48 giờ, Morata tức tốc bay sang Anh để không làm hỏng kế hoạch tập luyện của toàn đội.
Đó chính là thước đo cho sự chuyên nghiệp mà Martial đang dành cho MU, và cho người thầy đã hết mực tin tưởng mình.
Không cần giữ chân cầu thủ đã hết nhiệt huyết
Cách hành xử của Martial là minh chứng điển hình cho việc anh không còn đủ nhiệt huyết để cống hiến cho MU. Cách đây 2 tháng, người đại diện của chân sút 23 tuổi từng khẳng định Martial mong muốn được chuyển nhượng ở hè 2018.
Mourinho là người hết mực ủng hộ Martial, do đó vẫn điền tên cậu học trò vào đội hình sang Mỹ dự chuyến du đấu. Hai trận đầu tiên, Martial vẫn xuất phát ở đội hình chính. Nhưng sau biến cố vừa qua, sẽ rất ngạc nhiên nếu "Người đặc biệt" vẫn đặt niềm tin vào Martial.
“Tôi không muốn giữ chân cầu thủ không còn đủ nhiệt huyết để cống hiến cho đội bóng. Nếu họ muốn ra đi, tôi sẽ không giữ”, Mourinho từng phát biểu như thế khi dẫn dắt MU.
Thực tế, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay và Daley Blind đều đã ra đi theo cách như vậy. Họ trực tiếp bày tỏ nguyện vọng với Mourinho, và được đồng ý.
Từ khi “Quỷ đỏ” chiêu mộ thành công Alexis Sanchez từ Arsenal, tương lai của Martial bắt đầu bất ổn. Vị trí bên cánh trái của Martial đã bị Sanchez cướp lấy. Hai trận giao hữu đã qua, cầu thủ mang áo số 11 đều phải chơi cao nhất trên hàng công thay vì cánh trái sở trường.
Đáng ra Martial phải tận dụng cơ hội này để ghi điểm trong mắt Mourinho, song anh chỉ để lại thất vọng. Anh liên tục mất bóng, chạy chỗ kém tinh tế và thi đấu vật vờ như "bóng ma" trên sân. Martial cho thấy anh không đủ khả năng để đánh bật vị trí của Romelu Lukaku.
Cánh trái, tiền đạo 23 tuổi chắc chắn phải dự bị cho Sanchez, nhất là khi các trận giao hữu đã qua, Sanchez chơi tuyệt hay, ghi được 2 bàn. Cánh phải, Martial đã ra sân vài trận, song thi đấu thất vọng.
Tiền đạo người Pháp từng nhận danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất thế giới năm 2016. Nhưng kể từ đó, Martial không thể vươn đến đẳng cấp của một ngôi sao thực thụ. Ở sân Old Trafford, anh dễ dàng đánh mất vị trí vào tay Sanchez. Còn tại tuyển Pháp, Martial thậm chí bị loại khỏi đội hình tham dự World Cup 2018.
Hàng loạt đội bóng muốn có chữ ký của Martial như Arsenal, Juventus, Inter Milan, Bayern Munich. ESPN tiết lộ tất cả đều sẵn sàng chi số tiền không thấp hơn 36 triệu bảng mà MU từng bỏ ra.
Martial nên được ra đi để cứu vớt sự nghiệp tuột dốc không phanh. Còn MU cũng không cần giữ chân một cầu thủ đã hết nhiệt huyết, và cách hành xử đi ngược lại tập thể.
Tờ ESPN đưa tin ban lãnh đạo MU sẽ trừng phạt Martial bằng cách cắt hai tuần lương (180.000 bảng), và yêu cầu tiền đạo này nhanh chóng hội quân cùng toàn đội. Nếu chậm trễ, Martial sẽ bị trừng trị nghiêm khắc hơn nữa.
Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (16:29)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi C. Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (16:23)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (16:21)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (46 phút trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (1 giờ trước)
- Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế (1 giờ trước)
- Nguy cơ mất trắng tiền và dữ liệu cá nhân, cảnh báo đỏ tới 1 tỷ người dùng Android (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? (1 giờ trước)
- Biến cố nghẹt thở tại Anfield: Vì sao Man City bị tước bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng? (1 giờ trước)
- Phim xuyên không của Vương Sở Nhiên, Thừa Lỗi gây sốt (1 giờ trước)