Thể thao
24/09/2015 09:53Martial chơi "bốc" quá, Van Gaal vừa sướng vừa lo
Tân binh 19 tuổi của Quỷ đỏ tiếp tục viết chuyện thần tiên ở Nhà hát của giấc mơ, khi hễ cứ được ông thầy Van Gaal tung vào sân là ghi bàn.
Tân binh 19 tuổi của Quỷ đỏ tiếp tục viết chuyện thần tiên ở Nhà hát của giấc mơ, khi hễ cứ được ông thầy Van Gaal tung vào sân là ghi bàn.
Đêm qua (23/9), ở Capital One Cup, Anthony Martial được HLV Van Gaal đưa vào thay Juan Mata ở phút 70 và một lần nữa, chân sút trẻ người Pháp kịp để lại dấu ấn, ghi tên vào bảng điện tử làm nên chiến thắng dễ dàng 3-0 cho M.U trước Ipswich Town.
Trận đấu này cũng mang đến niềm vui ghi bàn cho đội trưởng Wayne Rooney. Pha lập công còn lại là pha đá phạt hoàn hảo của một sao trẻ 19 tuổi khác ở Old Trafford, Andreas Pereira. Đây cũng bàn thắng chính thức đầu tiên của tiền vệ Brazil cho đội 1.
![]() |
HLV Van Gaal cười tươi rói sau trận đấu |
Dù chỉ là sân chơi xoàng, nhưng HLV trưởng Van Gaal tỏ rõ niềm vui khi đội nhà giành quyền đi tiếp. Lý do là bởi, ông muốn "chuộc lỗi" sau trận thua thảm MK Dons hồi năm ngoái, bị loại tức thì.
"Kết quả thật tuyệt. Chúng tôi thắng và giành vé đi tiếp. Chúng tôi không gặp chấn thương và tôi có cầu thủ xoay vòng. Vì thế, tôi là một HLV hạnh phúc".
Ông chia sẻ thêm: "Mùa trước, chúng tôi đã bị loại ngay sau trận đầu tiên (thua 0-4 đội hạng 3 MK Dons). Khi ấy, tôi phải chơi với đội hình 2 do có rất nhiều cầu thủ dính chấn thương. Kết quả khiến các fan buồn lòng nên tôi nghĩ lần này mình phải làm cho khác đi. Và chúng tôi đã làm được".
"Bàn thắng đầu tiên là tôi thích nhất bởi đường chuyền quá tuyệt của Daley Blind và cách Wayne Rooney dứt điểm cũng khỏi chê", Van Gaal cho hay.
Nói về bàn thắng tuyệt đẹp của Pereira, cựu thuyền trưởng sắc cam tiết lộ ông không bất ngờ, bởi đã nhiều lần chứng kiến trên sân tập.
![]() |
Martial tiếp tục gây sốt với phong độ cao từ khi đến M.U |
"Cú đá phạt thật đẹp. Chúng tôi đều biết cậu ấy có thể làm thế, vì đã chứng kiến trên sân tập. Đó là lý do vì sao tôi để cậu ấy thực hiện đá phạt".
Và tất nhiên, Van Gaal không thể không nhắc đến "hiện tượng" Anthony Martial, tiếp tục chơi cực kỳ "bốc". Nếu chỉ tính ở giải quốc nội, sao trẻ này ghi 4 bàn/3 trận, nổi bật hơn tất cả.
Sướng vì cậu học trò mới nhập cuộc không thể chê, nhưng nhà cầm quân 64 tuổi không quên kéo tài năng 19 tuổi xuống mặt đất, nhằm tránh tình trạng tự mãn sớm.
"Nó không có gì quá khó khăn bởi cậu ấy là một cầu thủ rất khiêm tốn. Cậu ấy biết mình có thể ghi bàn. Chúng tôi đã 2 lần tạo cơ hội quá ư thuận lợi cho Anthony, bởi đội trong thế thắng và có không ít khoảng trống trên sân.
Đó là ở trận gặp Liverpool (thắng 3-1) và hôm nay, trước Ipswich Town. Với tốc độ và sự điềm tĩnh, cậu ấy hoàn toàn có thể lập công. Chúng tôi hạnh phúc nhưng vẫn phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất".
>> Man United 3-0 Ipswich: Martial lại ghi bàn, Rooney nổ súng, Man United thăng hoa
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)