Trở lại sau quãng nghỉ dài, Manchester United đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược khi để thua Leeds United 1-2 ngay trên sân nhà.

Trái ngược với phong độ thăng hoa trước đó, đoàn quân của HLV Michael Carrick nhập cuộc đầy lúng túng. Việc thiếu vắng Kobbie Mainoo khiến tuyến giữa với Casemiro và Ugarte hoàn toàn mất kiểm soát.

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, tiền đạo Noah Okafor đã tận dụng triệt để những sai lầm nơi hàng thủ MU để hoàn tất cú đúp ở các phút thứ 5 và 29. Nếu các chân sút của Leeds sắc bén hơn, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở 2-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

14-1776122620-mu-tham-bai-truoc-leeds-tao-nen-cu-soc-lich-su-tai-old-trafford

Hy vọng lội ngược dòng của Man Utd bị dội một gáo nước lạnh ở phút 56. Trung vệ Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi phi thể thao với Calvert-Lewin. Tấm thẻ này không chỉ khiến MU mất người mà còn khiến Licha vắng mặt trong hai trận đại chiến sắp tới với Chelsea và Liverpool.

Dù chơi thiếu người, "Quỷ đỏ" bất ngờ thi đấu khởi sắc hơn. Phút 69, từ quả treo bóng của Bruno Fernandes, Casemiro đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

14-1776122620-mu-tham-bai-truoc-leeds-tao-nen-cu-soc-lich-su-tai-old-trafford
Tình huống khiến Licha nhận thẻ đỏ.

MU suýt chút nữa đã giật lại 1 điểm nếu Calvert-Lewin không kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi sau tình huống không chiến của đội chủ nhà ở những phút cuối trận.

Trận thua này tuy chưa làm mất vị trí thứ 3 (55 điểm) nhưng đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong lối chơi của thầy trò Carrick. Họ hiện đang hơn đội xếp thứ 6 là Chelsea khoảng cách 7 điểm.

Trong khi đó, 3 điểm lịch sử này giúp Leeds nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng lên 6 điểm, mở ra cơ hội lớn để trụ lại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù.

TN (SHTT)