Những con số vừa được công bố cho thấy Manchester United đã phải chi tổng cộng hơn 37 triệu bảng cho các quyết định liên quan đến Ruben Amorim – từ phí phá vỡ hợp đồng, đền bù sa thải cho đến hệ lụy của cuộc thay tướng chóng vánh.

Theo báo cáo tài chính gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán New York ngày 26/2, MU đã trích lập 15,9 triệu bảng để chi trả tiền bồi thường cho Ruben Amorim cùng ban huấn luyện của ông, sau khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị sa thải vào tháng trước. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đội bóng sa sút và phòng thay đồ tại Old Trafford rơi vào tình trạng thiếu sinh khí.

Amorim được đưa về vào tháng 11/2024 để thay thế Erik ten Hag, khi đó còn dẫn dắt Sporting. Để có được chữ ký của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, “Quỷ đỏ” đã phải chi 10 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng với CLB cũ của ông.

28-1772261527-mu-thiet-hai-hon-37-trieu-bang-sau-quyet-dinh-bo-nhiem-va-sa-thai-ruben-amorim.jpg
Ruben Amorim ra đi sau cuộc tranh cãi lớn với giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Ảnh: Teamtalk

Trước đó, MU cũng mất 10,4 triệu bảng để chấm dứt hợp đồng sớm với Erik ten Hag, dọn đường cho Amorim tiếp quản ghế nóng. Tính tổng cộng, đội chủ sân Old Trafford đã tiêu tốn 37,3 triệu bảng cho toàn bộ quá trình thay đổi trên băng ghế huấn luyện – một con số gây choáng váng.

Sau gần 14 tháng gắn bó thay vì bản hợp đồng 3 năm như kỳ vọng, Amorim phải rời đi vì thành tích không đáp ứng yêu cầu. Lối chơi không tạo được sự hứng khởi cho dàn sao, cùng những bất đồng được cho là đã xảy ra với giám đốc bóng đá Jason Wilcox, càng khiến mối lương duyên này sớm khép lại.

Trong bối cảnh đó, Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo MU đã quyết định chọn phương án “sửa sai” bằng cách bổ nhiệm Michael Carrick tạm quyền đến hết mùa giải. Sự thay đổi này bước đầu mang lại tín hiệu tích cực khi đội bóng đang trải qua chuỗi 6 trận bất bại, gồm 5 chiến thắng và 1 trận hòa.

Sau 27 vòng đấu, MU hiện đứng thứ 4 tại Premier League với 48 điểm, kém Aston Villa 3 điểm và thắp lên hy vọng trở lại Champions League mùa tới. Vào 21h ngày 1/3, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp Crystal Palace trên sân nhà ở vòng 28, trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ đang dần được khôi phục.

Dẫu vậy, khoản thiệt hại hơn 37 triệu bảng vì một lựa chọn không như kỳ vọng vẫn là bài học đắt giá cho ban lãnh đạo đội bóng thành Manchester.

Minh Ngọc (SHTT)