Thất bại 1-2 ngay trên sân khách khiến Sevilla tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng, đứng trước viễn cảnh rời xa La Liga sau nhiều năm góp mặt ở nhóm đội mạnh.

Rạng sáng 27/4, trong khuôn khổ vòng 34 La Liga, Sevilla FC nhận thêm một đòn giáng mạnh khi để thua 1-2 trước CA Osasuna. Trận đấu chứng kiến đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Raul Garcia và Alejandro Catena. Dù Neal Maupay kịp rút ngắn tỷ số, những nỗ lực của Sevilla vẫn không đủ để tránh khỏi thất bại.

Kết quả này tiếp tục kéo dài chuỗi phong độ đáng thất vọng của đội bóng xứ Andalusia, khi họ đã thua tới 4 trong 5 vòng đấu gần nhất. Sau 33 trận đã đấu, Sevilla vẫn giậm chân ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.

27-1777257105-nha-vo-dich-chau-au-doi-mat-nguy-co-rot-hang

Tình thế của Sevilla thậm chí có thể xấu đi nhanh chóng. Levante UD, đội đang xếp ngay phía sau và kém 2 điểm, vẫn còn một trận chưa đấu. Nếu giành chiến thắng, Levante sẽ đẩy Sevilla xuống vị trí áp chót.

Mùa giải hiện tại đang trở thành cơn ác mộng đối với đội bóng từng nhiều lần chinh phục đấu trường châu Âu. Sự thiếu ổn định trong lối chơi cùng chuỗi kết quả nghèo nàn đã khiến Sevilla đánh mất hình ảnh của một CLB thường xuyên cạnh tranh suất dự cúp châu lục, thậm chí từng nhiều lần đăng quang Europa League.

Trong bối cảnh La Liga chỉ còn 5 vòng đấu nữa là khép lại, áp lực đang ngày một đè nặng lên Sevilla. Nếu không sớm cải thiện phong độ, đội bóng này hoàn toàn có thể phải đối diện với kịch bản gây sốc: xuống hạng khỏi giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Lần gần nhất Sevilla phải thi đấu ở giải hạng Hai là mùa giải 2000/01. Khi đó, họ đã nhanh chóng trở lại La Liga với vị trí dẫn đầu, nhưng hiện tại, nguy cơ tái diễn viễn cảnh rớt hạng đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Minh Ngọc (SHTT)