Real Madrid một lần nữa khẳng định vị thế thống trị tại đấu trường danh giá nhất châu Âu khi chính thức loại đội bóng của Pep Guardiola với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận.

Với chiến thắng 2-1 trong trận lượt về ngay tại sào huyệt của đối thủ, đoàn quân áo trắng đã ghi tên mình vào vòng tứ kết với tổng tỷ số áp đảo 5-1 sau hai lượt trận. Đây là năm thứ ba liên tiếp đại diện nước Anh phải nếm trái đắng trước bản lĩnh của "Los Blancos" tại sân chơi Champions League.

Man City anh 1
Vinicius tỏa sáng trong cả 2 lượt trận góp công lớn đưa Real Madrid vào tứ kết. 

Trận lượt về đã bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên với tốc độ chóng mặt. Cả hai đội bóng đều nhập cuộc với tâm thế sẵn sàng "ăn tươi nuốt sống" đối thủ qua những tình huống hãm thành liên tiếp. Federico Valverde suýt chút nữa đã tạo nên một siêu phẩm lốp bóng đầy ngẫu hứng, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Gianluigi Donnarumma đã cứu thua cho đội chủ nhà. Ở phần sân đối diện, Thibaut Courtois cũng chứng minh đẳng cấp thế giới khi liên tục từ chối các pha dứt điểm hiểm hóc của Rayan Cherki và Rodri, bảo toàn lợi thế tâm lý cực lớn cho đội khách.

Bước ngoặt định đoạt số phận trận đấu đến ở giữa hiệp một từ một tình huống phòng ngự lúng túng của Man City. Tiền vệ Bernardo Silva trong nỗ lực ngăn chặn cú sút trúng đích đã để bóng chạm tay. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của ngôi sao người Bồ Đào Nha, đồng thời cho Real Madrid hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Vinícius Júnior lạnh lùng dứt điểm tung lưới đối phương, nâng tổng tỷ số lên 4-0 và gần như đóng sập cánh cửa đi tiếp của đội bóng thành Manchester.

Bernardo Silva nhận thẻ đỏ khiến Man City phải chơi thiếu người ngay từ hiệp 1.

Dù phải thi đấu trong thế thiếu người, các học trò của HLV Pep Guardiola vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường. Trước khi hiệp một khép lại, Erling Haaland đã thắp lên tia hy vọng mong manh cho chủ nhà bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Sang hiệp hai, Man City nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm một cuộc lội ngược dòng thần kỳ, nhưng mọi nỗ lực của họ đều va phải "bức tường" mang tên Andriy Lunin và những quyết định khắt khe từ trọng tài.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Vinícius một lần nữa tỏa sáng để hoàn tất cú đúp cá nhân, đồng thời ấn định thắng lợi 2-1 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Với tấm vé tứ kết trong tay, Real Madrid đang hướng tới cuộc chạm trán đầy duyên nợ với Bayern Munich – đội bóng cũng vừa có chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Atalanta ở trận lượt đi.

PTH (SHTT)