Tiền vệ ngôi sao Cole Palmer được cho là sẵn sàng cân nhắc rời Stamford Bridge để chuyển tới khoác áo MU.
29-1774775463-palmer-ruc-rich-ban-tin-hieu-cho-mu
 

Dù đang là linh hồn trong lối chơi của Chelsea, cầu thủ 23 tuổi này được cho là đang dần mất phương hướng sau một mùa giải đầy biến động tại London.

Nguồn tin từ truyền thông Anh khẳng định Palmer bỏ ngỏ khả năng lắng nghe những lời đề nghị chính thức từ phía đội chủ sân Old Trafford. Đáng chú ý, đây chính là đội bóng mà tuyển thủ người Anh đã hâm mộ từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, thương vụ này vẫn đứng trước nhiều rào cản khi ưu tiên hàng đầu của "Quỷ đỏ" trong kỳ chuyển nhượng tới là bổ sung vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái, thay vì dồn toàn lực cho một tiền đạo cánh.

Về phía Chelsea, đội bóng thành London vẫn giữ lập trường cực kỳ cứng rắn khi coi Palmer là nhân tố "không thể đụng đến". Với bản hợp đồng còn thời hạn lên tới 7 năm, The Blues đang nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Kể từ khi gia nhập từ Man City với mức phí 42,5 triệu bảng vào năm 2023, Palmer đã chứng minh giá trị vượt trội với 38 bàn thắng chỉ sau 2 mùa giải đầu tiên.

Dẫu vậy, bức tranh tại Stamford Bridge hiện tại đang trở nên u tối. Phong độ của Palmer trong mùa giải năm nay đã sụt giảm đáng kể do ảnh hưởng từ các chấn thương và sự thay đổi chiến thuật liên tục của ban huấn luyện. Thêm vào đó, việc tiền đạo Nicolas Jackson chuyển sang Bayern Munich theo dạng cho mượn cũng được cho là một nguyên nhân khiến Palmer cảm thấy không hài lòng. Những xáo trộn liên tục về nhân sự và cách vận hành lối chơi khiến tiền vệ này không còn mặn mà với việc gắn bó lâu dài.

Tình hình nội bộ của Chelsea dưới thời HLV Liam Rosenior cũng đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Đội bóng vừa bị loại khỏi Champions League và hiện đã rơi xuống vị trí thứ 6 tại Premier League sau hai thất bại liên tiếp trước Newcastle và Everton. 

Không chỉ Palmer, một ngôi sao khác là Enzo Fernandez cũng đang khiến người hâm mộ lo ngại khi úp mở về tương lai. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục gắn bó với đội bóng, tiền vệ người Argentina chỉ trả lời lấp lửng: "Tôi không biết. Mùa giải vẫn còn, rồi chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra".

PV (SHTT)