Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn hiệp hai, bản lĩnh của nhà đương kim Á quân World Cup đã giúp tuyển Pháp giành chiến thắng sát nút trước Brazil trên đất Mỹ.
27-1774578099-phap-thang-brazil-du-choi-thieu-nguoi
 

Trong màn tổng duyệt quan trọng trước thềm World Cup 2026 Pháp và Brazil thi đấu giao hữu tại sân vận động trung lập Gillette (Foxborough, Mỹ). Dù cả hai đội đều lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài và lịch trình thi đấu dày đặc tại châu Âu, sức nóng của trận đấu vẫn được duy trì nhờ dàn hảo thủ được tung vào sân ngay từ đầu.

Trận đấu khởi đầu với tốc độ cao khi Brazil chủ động tràn lên tấn công với bốn mũi nhọn thường trực. Những cơ hội liên tiếp đến với Raphinha và Gabriel Martinelli, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm đã khiến các cổ động viên xứ Samba phải tiếc nuối. Trái ngược với sự phung phí của đối thủ, tuyển Pháp lại cho thấy sự thực dụng đáng sợ. Phút 30, từ đường chọc khe tinh tế của Ousmane Dembele, siêu sao Kylian Mbappe đã bứt tốc loại bỏ hàng phòng ngự Brazil trước khi thực hiện cú tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Ederson, mở tỉ số cho đội bóng áo lam.

Bước sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào khi trung vệ Dayot Upamecano nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 55 sau pha phạm lỗi với Luiz Henrique. Chơi hơn người, Brazil dồn toàn lực ép sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi mà hàng công tuyển Brazil còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Mike Maignan, họ đã phải nhận "gáo nước lạnh" thứ hai. Từ một pha phản công sắc bén, Michael Olise kiến tạo thuận lợi để Hugo Ekitike dứt điểm tinh tế, nâng cách biệt lên 2-0 cho tuyển Pháp.

Những nỗ lực muộn màng của thầy trò HLV Carlo Ancelotti chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỉ số nhờ công của trung vệ Bremer trong một tình huống lộn xộn ở phút 75. Dù nỗ lực gây sức ép trong 15 phút cuối trận, Brazil vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của đối thủ.

PV (SHTT)