Sau thất bại 2-4 trước PSG ở lượt trận thứ hai, Manchester City tiếp đón AEK Athens trên sân nhà Etihad với quyết tâm thắng cuộc cao độ.
21-1792545989-phil-foden-lap-hat-trick-man-city-dai-thang-aek-athens
Foden ăn mừng bàn thắng đầu tiên (Ảnh: PA Photo)

Dù đang duy trì thành tích ấn tượng ở Premier League, các cầu thủ của HLV Enzo Maresca vẫn rất cần một chiến thắng thuyết phục để khẳng định sức mạnh tại đấu trường châu lục. Khó khăn sớm xuất hiện khi Erling Haaland phải ngồi trên băng ghế dự bị do gặp các vấn đề về thể lực sau trận gặp Ipswich Town.

Tuy nhiên, 90 phút tại Etihad đã trở thành sân khấu phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ của đội bóng thành Manchester, mà trung tâm là màn trình diễn xuất chúng của Phil Foden.   

Dù vắng chân sút chủ lực người Na Uy, khả năng hãm thành của đội chủ nhà gần như không hề suy giảm. AEK Athens nhập cuộc khá tự tin và tạo ra một số pha phản công nguy hiểm, chất lượng vượt trội nơi tuyến giữa đã nhanh chóng giúp Man City làm chủ trận đấu.

Sóng gió thực sự bắt đầu khi cú đá phạt hiểm hóc của Enzo Fernandez dội xà ngang khung thành đội khách. Ngay lập tức, Elliot Anderson băng vào đánh đầu chính xác, khai thông thế bế tắc khi trận đấu chưa trôi qua 15 phút. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ Anh trong màu áo Man City.   

Lợi thế dẫn bàn từ sớm giúp các học trò của Enzo Maresca thi đấu đầy biến hóa với những tình huống phối hợp tốc độ của bộ ba Rico Lewis, Foden và Rayan Cherki. Sau khi Allan sút xa chạm xà ngang, bàn thắng thứ hai đã đến như một lẽ tất yếu. Phút ngoài 30, Foden phối hợp ăn ý với Rico Lewis bên hành lang cánh phải rồi xâm nhập vòng cấm. Trước vòng vây của số đông hậu vệ đối phương, tuyển thủ Anh vẫn tung dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.  

Bàn thắng này mang ý nghĩa giải tỏa vô cùng lớn cho ngôi sao 26 tuổi. Trước đó, Foden từng phải trải qua chuỗi ngày u ám với 35 trận liên tiếp “tịt ngòi” kéo dài suốt 10 tháng, và chỉ vừa tìm lại duyên ghi bàn ở trận gặp Ipswich cuối tuần trước. Tiếp tục ghi bàn tại Champions League, Foden cho thấy anh đã lấy lại sự tự tin khi thi đấu.

Sau giờ nghỉ, kịch tính bất ngờ tăng lên khi Man City chủ động giảm nhịp độ, tạo điều kiện cho AEK Athens khai thác khoảng trống. Hậu vệ trái Stavros Pilios bứt tốc dũng mãnh vào vòng cấm rồi dứt điểm chìm đánh bại thủ thành Gianluigi Donnarumma, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và nhen nhóm hy vọng tạo nên bất ngờ cho đội khách.  

Thế nhưng, hy vọng của đại diện Hy Lạp đã bị dập tắt chỉ sau ít phút  khi Rayan Cherki xử lý bóng đẳng cấp để ghi bàn. Nhận đường chuyền trả ngược chuẩn xác từ Foden, tiền vệ người Pháp phô diễn kỹ thuật ấn tượng trong vòng cấm, dễ dàng loại bỏ Arriaga trước khi tung cú sút chân trái đẹp mắt tái lập cách biệt hai bàn. Pha lập công mang tính bước ngoặt này đánh sập tinh thần chiến đấu của AEK Athens, đưa quyền kiểm soát trận đấu trở lại tay Man City.   

Cuối trận, Foden đón đường kiến tạo thuận lợi của Rico Lewis rồi sút xa hiểm hóc đưa bóng vào góc cao khung thành. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 10 phút sau, Foden hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại Champions League, từ quả căng ngang của McAidoo. Pha lập công khép lại chiến thắng 5-1 cho đội cựu vô địch.

Đội hình thi đấu Man City vs AEK Athens

Man City (4-2-3-1): Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Enzo Fernández, Foden, Cherki, Allan, Floyd Samba

Athens (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Majer, Arriaga, Marin, João Mário, Varga, Jović

PV (SHTT)