Thể thao
02/07/2025 14:40Phu nhân Chủ tịch CLB bóng đá bị bạn thân say xỉn đâm tử vong trên biển
Tối ngày 28/6/2025, tại bãi biển Los Toros, gần Malaga, Tây Ban Nha, phu nhân Debra Wright ( 47 tuổi) đã mãi mãi ra đi sau một vụ va chạm kinh hoàng trên biển. Trước khoảnh khắc định mệnh, Debra đang vui vẻ ngồi phía sau chiếc mô tô nước do chồng cô - Chris Wright, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Ashton Town sở hữu gia tài hàng triệu đô la, điều khiển. Nhưng bất ngờ, xe mô tô nước của cả hai bị một xe thuyền máy tốc độ cao đâm trúng. Vụ việc xảy ra khoảng 19h, khiến những người thân yêu của bà đau đớn khôn nguôi.
Khoảnh khắc định mệnh: Chủ tịch ôm chặt vợ trong giây phút cuối
Sau cú va chạm khủng khiếp, Chủ tịch Chris Wright đã ngay lập tức bơi đến bên vợ mình. Ông ôm chặt vợ trong vòng tay, bất lực nhìn người phụ nữ của mình trút hơi thở cuối cùng. "Cô ấy là ngọn lửa soi sáng mọi căn phòng, là keo dính gắn kết cả gia đình", Chris nghẹn ngào chia sẻ. Hình ảnh người chồng ôm vợ trong những giây phút cuối đời ấy khiến bất kỳ ai cũng không khỏi xót xa.


Sự thật đau đớn đằng sau vụ tai nạn
Theo thông tin từ Guardia Civil, cảnh sát Tây Ban Nha đã tìm ra chiếc tàu cao tốc gây nên vụ tai nạn khiến bà Debra mất mạng. Trớ trêu thay, chiếc tàu được điều khiển bởi một người bạn của vợ chồng Chủ tịch Chris Wright. Điều khiến cộng đồng phẫn nộ hơn người này không vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn, đồng nghĩa với việc thủ phạm cầm lái khi đang say rượu và gây nên tai nạn chết người. Người bạn này đã bị bắt giữ ngay sau đó với cáo buộc ngộ sát và vi phạm luật liên quan đến rượu bia. Dù lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng mọi nỗ lực đều không thể cứu được phu nhân Debra.
Phu nhân Debra Wright là mẹ của bốn người con trai - Stuart, Jack, Josh và Leon - đồng thời là bà của bảy đứa cháu. Bà cũng là một người trông trẻ đáng mến. Phu nhân Debra được miêu tả như trái tim của gia đình Chủ tịch Chris Wright, luôn mang đến niềm vui và sự ấm áp. Con trai cả Stuart McDonald đã viết những dòng đầy đau đớn trên mạng xã hội: "Mẹ là người bạn thân nhất của con. Con ước có thể đổi chỗ cho mẹ. Con hy vọng mình đã khiến mẹ dù chỉ chút xíu tự hào". Những lời ấy như dao cứa vào lòng người đọc.
Câu lạc bộ Ashton Town FC của Chủ tịch Chris cũng gửi lời tri ân xúc động: "Gia đình chúng tôi đang chìm trong nỗi đau. Xin hãy dành không gian riêng tư để Chris và các con vượt qua mất mát này. Vĩnh biệt Debra, hãy bay cao nhé, người phụ nữ tuyệt vời!".
Vụ tai nạn không chỉ là nỗi đau riêng của gia đình Wright mà còn làm dậy sóng dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của người điều khiển thuyền máy tốc độ cao, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch để đòi công lý cho Debra. Cộng đồng mạng cũng tràn ngập những lời chia buồn và tiếc thương dành cho người phụ nữ này. Hiện tại, Chủ tịch Chris và các con đang cố gắng vượt qua nỗi đau lớn nhất trong đời.
Theo Tú Tú (Phụ Nữ Số)