Thể thao
06/10/2026 18:42Ronaldo từ chối lên tuyển Bồ Đào Nha chừng nào HLV Jorge Jesus còn tại vị
Sóng gió bùng nổ tại hội quân đội tuyển Bồ Đào Nha khi Cristiano Ronaldo bất ngờ tự ý bỏ về, bỏ dở chiến dịch UEFA Nations League chạm trán Đan Mạch và Na Uy. Nguồn tin từ CNN Portugal tiết lộ, thủ quân Al-Nassr cực kỳ bất mãn với cách ứng xử và những phát ngôn châm ngòi của HLV Jorge Jesus sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy hôm 27/9. Siêu sao sinh năm 1985 khẳng định sẽ sớm lên tiếng công khai toàn bộ góc khuất của sự việc tới người hâm mộ.

Về phía HLV Jorge Jesus, nhà cầm quân 72 tuổi đáp trả đầy thách thức. Trong buổi họp báo ngày 5/10, khi được truyền thông đặt câu hỏi về khả năng gửi lời xin lỗi đến Ronaldo, ông thản nhiên tuyên bố: "Xin lỗi vì điều gì? Với ai?". Vị chiến lược gia đồng hương khẳng định ông có toàn quyền trong việc lựa chọn và sắp xếp nhân sự mà không phải thông qua bất kỳ cá nhân nào. Trước đó, ông còn so sánh việc Ronaldo dự bị với các huyền thoại Pele hay Diego Maradona để nhấn mạnh rằng hào quang quá khứ không hề đảm bảo cho một suất đá chính nghiễm nhiên.
Bình luận về sự cố này trên CNN Portugal, nhà báo Rui Santos nhận định hành động bỏ trại tập trung của CR7 là một động thái khiêu khích công khai. "Dưới thời HLV này, Ronaldo sẽ không bao giờ trở lại đội tuyển. Đây là cuộc chiến quyền lực thuần túy. Ronaldo tin tưởng vào tầm ảnh hưởng lớn của mình để chiến thắng, nhưng Jorge Jesus lại là một nhân tố cực kỳ cứng rắn", ông Santos nhấn mạnh.
Nhiều chuyên gia bóng đá tại Bồ Đào Nha cũng dự báo về viễn cảnh ảm đạm cho siêu sao 41 tuổi. Nhà báo Ricardo Monteiro cho rằng gánh nặng tuổi tác khiến Ronaldo không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, và đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của anh. Tuy nhiên, nếu gạt bỏ Ronaldo, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sẽ phải đối mặt với bài toán tài chính nan giải. Trong tổng doanh thu khoảng 160 triệu euro (gần 180 triệu USD) năm nay của FPF, có tới 30% đến 35% đến từ các hợp đồng gắn liền với hình ảnh của CR7.
Ở góc độ dài hạn, chuyên gia Bruno Batista đánh giá cuộc khủng hoảng này là bước ngoặt tất yếu. Bồ Đào Nha cần nhìn về tương lai và chiến dịch World Cup 2030 cùng HLV Jorge Jesus thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao đã ở bên kia dốc đèo sự nghiệp. Dù Ronaldo chưa chính thức tuyên bố treo giày ở cấp độ đội tuyển, nhưng mối quan hệ "không thể hàn gắn" với HLV trưởng gần như đã khép lại cánh cửa trở lại của anh.
TN (SHTT)