Dù kết quả đã an bài khi Việt Nam chắc suất đi tiếp còn Malaysia chính thức bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, đội khách vẫn tới Ninh Bình với một tinh thần rất cao.
30-1774839212-sao-nhap-tich-tuyen-bo-malaysia-thua-suc-thang-tuyen-viet-nam
Nooa Laine trước trận đấu với tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM)

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào tiền vệ Nooa Laine, người vừa bày tỏ sự tự tin mạnh mẽ vào khả năng đánh bại chủ nhà Việt Nam ngay tại thánh địa Thiên Trường. Cầu thủ sinh năm 2002 này khẳng định: "Tất nhiên tôi luôn muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu, trước mọi đối thủ". 

Đối với Laine, việc được khoác áo đội tuyển quốc gia là một vinh dự lớn lao và anh cam kết sẽ cống hiến hết mình bất kể tính chất trận đấu ra sao: "Trận gặp đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng là đội bóng mạnh. Tôi tin rằng đội tuyển Malaysia có thể giành chiến thắng".

Sự quyết liệt này xuất phát từ những biến cố chấn động vừa qua của bóng đá Malaysia. Trước khi nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Malaysia từng có chuỗi 5 trận toàn thắng đầy ấn tượng, bao gồm cả chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Việt Nam nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Tuy nhiên, FIFA sau đó xác định các cầu thủ này sử dụng hồ sơ giả mạo và không đủ điều kiện thi đấu.

Sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo thất bại, AFC đã xử thua Malaysia 2 trận, khiến họ mất cơ hội dự Asian Cup và đẩy Liên đoàn cũng như huấn luyện viên Peter Cklamovski vào tâm bão chỉ trích vì chiến lược "đi đường tắt". Chính vì thế, chuyến làm khách tại Việt Nam lần này được xem là cơ hội cuối cùng để Nooa Laine và các đồng đội chứng minh họ có thể thắng bằng thực lực mà không cần gian lận.

Chia sẻ với kênh truyền hình Astro Arena, HLV Peter Cklamovski không ngần ngại đặt ra mục tiêu tối thượng cho các học trò. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của cuộc đối đầu này: "Đây là trận đấu quan trọng vì 2 lý do. Đầu tiên, đây có thể được coi là trận đấu để lấy lại danh dự. Thứ hai, trận đấu kiểu này cũng giống như phục thù".

PV (SHTT)