-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
16/09/2018 06:42Super Hazard kéo Chelsea ngược dòng
BÀN THẮNG
Chelsea: Hazard (37’, 44’, 80’, pen), Willian (83’)
Cardiff: Bamba (16’)
Bàn thua bất ngờ
Sau 4 trận liên tiếp đá chính chỉ toàn để lại sự thất vọng và những ức chế, Alvaro Morata rốt cuộc cũng bị HLV Maurizio Sarri bỏ trên băng ghế dự bị. Olivier Giroud được trao vị trí trung phong cắm. Tuy nhiên, khi NHM Chelsea còn chưa có cơ hội kiểm chứng xem Giroud có thể làm tốt hơn Morata hay không thì lưới Chelsea bất ngờ rung lên ngay phút 16. Người ghi bàn cho Cardiff là Sol Bamba. Với bàn thắng này, Sol Bamba phải chờ tới năm anh 33 tuổi 244 ngày mới lần đầu tiên ghi bàn tại Premier League – già nhất kể từ sau Zlatan Ibrahimovic (34 tuổi, năm 2016).
Bất ngờ bị thủng lưới khá vô duyên nhưng Chelsea vẫn cực kỳ điềm tĩnh triển khai thế trận mà HLV Maurizio Sarri mong muốn. The Blues xé tan nát hàng thủ đối phương bằng phong cách ban bật nhỏ, nhuyễn, chính xác. The Blues luôn duy trì thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77-78% và đạt độ chính xác trong các đường chuyền ở ngưỡng 84%.
Sự nhuần nhuyễn rốt cuộc cũng mang tới bàn gỡ cho The Blues. Phút 37, Giroud phát huy khả năng làm tường cực tốt với cú đánh gót để Hazard loại bỏ hậu vệ đối phương bằng một cú lắc người mềm mại, kế đó là cú sút quyết đoán tung góc chết khung thành Cardiff.
Chỉ 8 phút sau, lại là Giroud đóng vai trò cầu thủ làm tường nhả ra để Hazard nâng tỷ số lên 2-0. Đây là sự khác biệt mà Sarri chắc chắn đang rất chờ đợi. Morata và Giroud trông có vẻ đều vụng về và chậm chạp như nhau, nhưng ít ra chàng tiền đạo người Pháp còn rất giỏi ở khâu làm tường, còn Morata thì hoàn toàn vô hại trước khung thành đối phương.
Chelsea ngày càng đáng sợ
Ngày thi đấu tuyệt vời của Hazard khép lại ở phút 80, sau 1 bàn thắng trên chấm 11m. Với pha lập công này, Hazard hoàn tất cú hat-trick và trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Chelsea ghi nhiều hơn 1 hat-trick cho The Blues trong lịch sử Premier League (sau 3 ngôi sao Didier Drogba, Frank Lampard và Jimmy Floyd Hasselbaink). Bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 sau đó của Willian chỉ còn ý nghĩa giúp màn lội ngược dòng tưng bừng hơn mà thôi.
Vùi dập Cardiff, Chelsea chạm mốc toàn thắng cả 5 trận đầu mùa. Đây mới là lần thứ 3 trong kỷ nguyên của Roman Abramovich, The Blues khởi đầu mùa mới bằng chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp. Điều thú vị là trong 2 mùa trước đó mà Chelsea toàn thắng cả 5 trận đầu (2005/06 và 2009/10), họ đều kết thúc với chức vô địch.
Lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại không chỉ vì sự trùng hợp của cột mốc 5 chiến thắng, mà vì Chelsea đang chơi bóng thật sự quá ấn tượng. Lối chơi ban bật của Sarri đã ngấm rất sâu vào từng bước chạy của các chiến binh áo xanh và đang được triển khai vô cùng nhuần nhuyễn. Với phong cách này, Chelsea không những là ác mộng của các đội bóng nhỏ mà hoàn toàn có quyền tin vào khả năng trở thành đối trọng lớn của 2 ứng viên vô địch Liverpool và Man City.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic (Barkley, 50’), Pedro (Willian, 68’), Giroud, Hazard (Zappacosta, 84’).
Cardiff: Etheridge, Ecuele Manga, Morrison, Bamba, Bennett, Victor Camarasa, Ralls, Arter (Richards, 46’), Hoilett, Reid (Paterson, 71’), Ward (Madine, 77’).
Hazard – tiền vệ hay nhất Premier League
Với 3 pha lập công vào lưới Cardiff, Eden Hazard chạm mốc in dấu giày vào 115 bàn thắng kể từ ngày ra mắt Premier League (tháng 8/2012 đến nay). Trong quãng thời gian này, không có bất kỳ cầu thủ nào thi đấu ở vị trí tiền vệ in dấu giày vào nhiều bàn thắng như Hazard.
Theo Lâm Phong (Bongdaplus.vn)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (39 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (53 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)