Thể thao
10/04/2026 19:37Thảm kịch tại Dragao: Tài năng trẻ Porto ghi "bàn phản lưới nhà tệ nhất lịch sử" cúp châu Âu

Được thi đấu trên thánh địa Dragao, Porto đã cụ thể hóa lợi thế sân nhà bằng bàn mở tỷ số đầy hưng phấn của William Gomes ngay ở phút thứ 11. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chỉ 4 phút sau, toàn bộ khán giả trên sân đã phải chứng kiến một kịch bản không ai có thể hình dung nổi.
Phút 15, sau khi nhận bóng từ đồng đội Thiago Silva, hậu vệ trẻ Martim Fernandes thực hiện một đường chuyền về cho thủ môn ở cự ly lên tới gần 40m. Tuy nhiên, thay vì một đường chuyền an toàn, trái bóng lại đi với lực rất mạnh và hướng thẳng về khung thành.
Sự chủ động bị mất đi cộng thêm việc thủ thành Diogo Costa bị giật mình đã khiến nỗ lực cứu thua trở nên vô vọng. Trái bóng lăn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt.
Ống kính truyền hình đã ghi lại trọn vẹn gương mặt thất thần, không thể tin nổi vào mắt mình của Martim Fernandes. Tờ The Sun (Anh) ngay lập tức giật tít gọi đây là pha phản lưới nhà tệ nhất lịch sử, trong khi Daily Mail mô tả tình huống này bằng hai chữ "khó tin".

Vận đen vẫn chưa buông tha hậu vệ sinh năm 2006 này. Chỉ 8 phút sau sai lầm tai hại, Martim Fernandes dính chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời sân trong cay đắng. Đối với một cầu thủ mới 20 tuổi, đây chắc chắn là một trải nghiệm nghiệt ngã và khó quên nhất trong sự nghiệp non trẻ của mình.
Bàn phản lưới nhà định mệnh không chỉ san bằng cách biệt mà còn đánh gục hoàn toàn tinh thần chiến đấu của Porto. Dù rất nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu, đại diện Bồ Đào Nha vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương thêm một lần nào, chấp nhận kết quả hòa 1-1 ngay trên sân nhà.
Kết quả này mang lại lợi thế cực lớn cho Nottingham Forest khi họ được chơi trận lượt về trên sân nhà vào tuần sau. Nếu giữ vững phong độ, đại diện nước Anh đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải đấu châu Âu kể từ mùa giải 1983/84.
Đáng chú ý, Nottingham Forest đang thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược: thăng hoa tại Europa League nhưng lại vô cùng chật vật tại giải Ngoại hạng Anh. Hiện tại, họ đang xếp thứ 16 với 32 điểm, chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 3 điểm. Tình cảnh "khôn nhà dại chợ" này của Forest khiến nhiều người liên tưởng đến kịch bản tương tự của Tottenham và Man Utd ở mùa giải trước.