Thể thao
27/04/2026 09:55Thủ môn tung cú đấm vào đối thủ sau thẻ đỏ ở giải Tây Ban Nha, derby chìm trong hỗn loạn
Cuộc đối đầu giữa Real Zaragoza và SD Huesca tối 26/4 trong khuôn khổ La Liga 2 đã không diễn ra như kỳ vọng, khi bị phủ bóng bởi một sự cố nghiêm trọng. Trong bối cảnh cả hai đội đều đang chật vật ở nhóm cuối bảng và đối mặt nguy cơ xuống hạng, trận derby xứ Aragon diễn ra căng thẳng với nhiều pha va chạm quyết liệt.
Cao trào xảy ra vào cuối trận khi thủ môn Esteban Andrada nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống va chạm khiến hậu vệ Jorge Pulido ngã trong vòng cấm. Quyết định truất quyền thi đấu dường như khiến cầu thủ người Argentina không giữ được bình tĩnh. Khi Pulido vừa đứng dậy, Andrada bất ngờ lao tới, tung cú đấm trực diện vào mặt đối phương, khiến hậu vệ của Huesca gục xuống sân.
Hành động này lập tức châm ngòi cho một cuộc xô xát quy mô lớn. Cầu thủ hai đội cùng ban huấn luyện lao vào tranh cãi, thậm chí có thêm các hành vi bạo lực. Thủ môn của Huesca, Dani Jimenez, cũng phản ứng khi tấn công lại Andrada từ phía sau. Trọng tài phải mất nhiều phút mới kiểm soát được tình hình.
Hệ quả của sự cố là thêm hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu, trong đó có Jimenez và hậu vệ Dani Tasende bên phía Zaragoza. Trận đấu khép lại trong không khí căng thẳng với chiến thắng 1-0 nghiêng về Huesca, kết quả giúp đội bóng này thoát khỏi nhóm cuối bảng, trong khi Zaragoza rơi xuống vị trí áp chót.
Sau trận, Andrada lên tiếng xin lỗi về hành động của mình, thừa nhận đã mất kiểm soát trong thời điểm nhạy cảm và gây ra hình ảnh không phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh cũng gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Pulido, đồng thời cho biết sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật từ ban tổ chức.
Theo hồ sơ sự nghiệp, đây mới là lần thứ hai Andrada bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, với mức độ nghiêm trọng của sự việc, anh có thể đối mặt với án phạt nặng, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai tại Zaragoza, nơi anh đang thi đấu theo dạng cho mượn.
Chia sẻ sau trận, HLV Huesca cho rằng hành vi của Andrada là khó có thể chấp nhận, dù thừa nhận áp lực thi đấu có thể khiến cầu thủ mất bình tĩnh. Trong khi đó, HLV Zaragoza cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi trận derby đáng lẽ là ngày hội bóng đá lại bị lu mờ bởi những hình ảnh ngoài chuyên môn.