Thể thao
25/01/2026 06:40Thủ thành Li Hao khiêu khích cực gắt trên chấm phạt đền, U23 Nhật Bản đáp trả bằng chức vô địch thuyết phục
Trong trận chung kết tối 24/1, U23 Nhật Bản đã chứng minh đẳng cấp vượt trội trước hiện tượng U23 Trung Quốc. Chỉ trong 20 phút đầu tiên, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã dội gáo nước lạnh vào tham vọng của đối thủ bằng hai bàn thắng liên tiếp. Thế trận một chiều duy trì suốt trận đấu, khiến hàng phòng ngự Trung Quốc hoàn toàn lúng túng.
Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 57, sau khi Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến U23 Trung Quốc chịu phạt đền. Trước khi Sato thực hiện cú sút, thủ môn Li Hao đã cố tình tiến gần và hét lớn bằng tiếng Anh: "Nhìn vào mắt tôi này!" nhằm uy hiếp tinh thần đối phương.

Tuy nhiên, chân sút Sato bên phía U23 Nhật Bản đã giữ được cái đầu lạnh. Anh phớt lờ hoàn toàn màn khiêu khích, bình tĩnh đánh lừa Li Hao trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 3-0. Tình huống này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Việt Nam và Trung Quốc, khi đa số ý kiến cho rằng đẳng cấp của cầu thủ Nhật Bản quá khó để bị lung lay bởi các đòn tâm lý.
Trước trận chung kết, Li Hao là cái tên gây sốt khi giữ sạch lưới suốt 5 trận liên tiếp. Thế nhưng, trước sức tấn công như vũ bão của U23 Nhật Bản, "bàn tay nhựa" của U23 Trung Quốc đã phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần, ết quả chung cuộc U23 Nhật Bản thắng 4-0.

Trong khi đó, Li Hao lần đầu bị thủng lưới tại giải đấu, khép lại hành trình lịch sử của U23 Trung Quốc với ngôi vị Á quân.
Chiến thắng thuyết phục này một lần nữa khẳng định vị thế thống trị của bóng đá trẻ Nhật Bản tại đấu trường châu lục.