-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
18/09/2018 02:20Trọng tài Trần Văn Lập bị đình chỉ công tác ở V.League 2018
Sáng 17/9, Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp để ra quyết định xử phạt trọng tài Trần Văn Lập cùng các cộng sự điều khiển trận đấu giữa CLB Bình Dương gặp Quảng Ninh ở vòng 22 V.League.
Trọng tài Trần Văn Lập bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở V.League 2018. Tuy nhiên, mức phạt ra sao không được nêu cụ thể. Một thành viên của Ban trọng tài VFF cho biết: “FIFA quy định không công bố án phạt trọng tài”.
Trước mắt, trọng tài Lập sẽ không được phân công làm nhiệm vụ ở 4 vòng đấu còn lại của V.League 2018. Cũng như trọng tài chính, án phạt dành cho hai trợ lý và trọng tài bàn cũng không được thông cáo báo chí.
Sai sót của trọng tài Trần Văn Lập là quên rút thẻ đỏ cho hậu vệ Hồ Tấn Tài của Bình Dương khi cầu thủ mang áo số 4 nhận thẻ vàng thứ 2. Hai trợ lý trọng tài cũng không trợ giúp kịp thời cho trọng tài chính.
Diễn biến trên sân Gò Đậu (Bình Dương) lúc đó diễn ra rất nhanh, khiến giám sát trọng tài và giám sát trận đấu cũng xuống sân. Và đúng lúc CLB Bình Dương ghi bàn, thì Tấn Tài vẫn còn trên sân, tham gia tấn công.
Ông Lập ban đầu đã công nhận bàn thắng nhưng chưa cho trận đấu bắt đầu lại vì phải tham vấn với trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Trọng Thư. Từ đó, trọng tài chính quyết định rút thẻ đỏ cho Tấn Tài và không công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của chủ nhà.
Trước đó, trọng tài Trần Văn Lập đã thổi 2 quả phạt đền tranh cãi cho cả CLB Bình Dương và Quảng Ninh. Ông Lập bị Ban trọng tài VFF đánh giá là “không quán xuyến được trận đấu, sai phương pháp, lỗi nghiêm trọng”.
Đại diện CLB Bình Dương cũng chấp nhận kết quả hòa 1-1 và không khiếu nại gì lên ban tổ chức, còn CLB Quảng Ninh cũng chấp nhận chia điểm ở trận đấu này. Phần còn lại thuộc thẩm quyền của Ban trọng tài VFF.
Theo Lê Minh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (18:27)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (56 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (1 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)