Thể thao
11/05/2026 07:57Truyền thông Hàn Quốc kinh ngạc trước màn ngược dòng của đội nhà trước U17 Việt Nam
Rạng sáng ngày 11/5, tại lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia, U17 Việt Nam đã khiến đối thủ mạnh là U17 Hàn Quốc phải ngỡ ngàng. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 32 nhờ công của Lê Sỹ Bách. Tỷ số 1-0 đầy lợi thế được duy trì đến tận phút 83, mở ra hy vọng về một chiến thắng vang dội cho đại diện Đông Nam Á.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung trong khoảng thời gian cuối trận đã khiến U17 Việt Nam phải trả giá đắt. Bắt đầu từ cú đá phạt gỡ hòa của Ahn Sun Hyun, U17 Hàn Quốc đã bừng tỉnh và liên tiếp ghi thêm 3 bàn thắng nữa chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi. Màn lội ngược dòng không tưởng này đã giúp đội bóng xứ kim chi khép lại trận đấu với tỷ số 4-1 và ngay lập tức trở thành tâm điểm ca ngợi trên các mặt báo quê nhà.
Tờ Chosun bình luận rằng thầy trò HLV Kim Hyun Jun đã giành chiến thắng thuyết phục sau khi nhận "gáo nước lạnh" từ bàn thắng của Sỹ Bách. Nhật báo này nhận định U17 Hàn Quốc đã kịp thời tỉnh giấc đúng lúc để khẳng định vị thế.
Trong khi đó, tờ News1 nhấn mạnh màn trình diễn kinh ngạc trong 10 phút cuối không chỉ giúp Hàn Quốc lật ngược thế cờ mà còn mở rộng cánh cửa lọt vào tứ kết, đồng nghĩa với cơ hội giành suất tham dự World Cup.

Dưới góc nhìn của tờ Yonhap, tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao độ chính là chìa khóa giúp đội nhà khẳng định đẳng cấp. Với 4 điểm có được, U17 Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu bảng C. Xếp ngay sau là U17 Việt Nam với 3 điểm, bằng điểm với U17 Yemen nhưng nhỉnh hơn về hiệu số đối đầu.
Cục diện bảng C vẫn vô cùng gay cấn khi chưa có đội bóng nào chắc suất đi tiếp hay bị loại. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào lúc 0h ngày 14/5, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định với U17 UAE, trong khi U17 Hàn Quốc sẽ đối đầu với U17 Yemen để phân định ngôi thứ.