-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
02/02/2022 22:01Tuyển Trung Quốc thua Việt Nam: Đúng như lời cay đắng từ HLV vô địch World Cup!
HLV đưa tuyển Ý đến chức vô địch thế giới năm 2006 - Marcello Lippi từng chức HLV tuyển Trung Quốc. Ông Lippi cho rằng: “Nếu đội bóng chơi không kết dính, khát khao, cá tính rồi đầy sợ hãi và chẳng tạo ra điều gì cả, điều đó nghĩa là huấn luyện viên làm việc không tốt.
Nếu đưa ra sân đội bóng như thế, tôi sẽ không muốn làm như mình đi ăn cướp tiền lương nữa. Tôi được trả rất nhiều tiền và sẽ không nhận tiền theo cách đó. Tôi sẽ từ chức.
Tôi không muốn dẫn dắt đội tuyển hèn nhát, thiếu can đảm, không cá tính và chẳng biết cách tạo ra điều gì thêm nữa”.
Hai năm sau lời chia tay đầy cay đắng của Lippi, tuyển Trung Quốc vẫn không thay đổi. Trận thua bạc nhược trước Việt Nam là minh chứng.
Trung Quốc đặt ra tham vọng dự World Cup với sự ảo tưởng về sức mạnh. Nhưng họ không hề mạnh, thậm chí bị tuyển Việt Nam đè bẹp đến 3-1. Một thất bại có thể nói vạch trần mọi sự yếu kém của Trung Quốc.
Bóng đá Trung Quốc đổ cả núi tiền, đưa những ngôi sao hàng đầu thế giới về thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, cách làm của họ thất bại toàn diện trong sự tức giận từ người hâm mộ đất nước tỷ dân.
Đúng hơn, bóng đá Trung Quốc không có gì, chỉ có tiền. Ví dụ ngôi sao hết thời Carlos Tevez nhận mức lương 42 triệu USD/ năm ở China Super League (CSL). Họ khiến bóng đá thế giới ngước nhìn về độ chi tiền nhưng ĐTQG thì yếu kém. Tròn 20 năm vẫn chưa có lần thứ hai dự World Cup. Nên nhớ, World Cup 2002 được tổ chức ở châu Á khi Hàn Quốc và Nhật Bản đồng chủ nhà. Đây chính là nguyên nhân quan trọng giúp Trung Quốc có vé dự World Cup.
HLv Lippi, Hiddink cũng là minh chứng. Hai nhà cầm quân nổi tiếng thế giới nhưng hết thời. Họ không thể nâng tầm tuyển Trung Quốc, dù nhận mức lương cao ngất ngưởng.
Và thất bại trước Việt Nam đúng là nỗi xấu hổ để cho thấy tuyển Trung Quốc quá yếu kém!
Theo Văn Nhân (SaoStar.vn)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (35 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (44 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)