Thể thao
22/07/2025 09:10U23 Malaysia bị báo chí nước nhà nặng lời chỉ trích, gọi là "những kẻ vô dụng"
Malaysia đã bị loại khỏi Giải vô địch U23 Đông Nam Á sau trận hòa đáng thất vọng 0-0 với Indonesia tại sân vận động Gelora Bung Karno. Dù đã nỗ lực hơn rất nhiều song Malaysia không thể tạo ra nhiều đột biến trên hàng công.
Đối mặt với một Indonesia đang hừng hực khí thế trước đám đông khán giả nhà, Malaysia đã giữ vững thế trận trong hiệp 1. Họ thi đấu đầy thận trọng. Sang hiệp 2, Bầy hổ tăng tốc nhưng cũng chỉ tạo được đúng 1 cơ hội đáng nói, với pha sút phạt táo bạo ở phút 52 của Aiman Yusuf Nabil.
Malaysia bất lực chứng kiến trận hòa 0-0 và bị loại. Họ chỉ đứng thứ 3 trên BXH sau Indonesia và Philippines. Tờ New Strait Times nhận xét về màn thể hiện của đội nhà: “Kết quả này đánh dấu thành tích tệ thứ 2 của Malaysia trong lịch sử 5 lần tổ chức giải U23 Đông Nam Á.
Tệ nhất từ trước đến nay của Malaysia là vào năm 2022, khi họ bị loại khỏi một bảng đấu chỉ có Lào sau khi Myanmar và Indonesia rút lui. Malaysia thua cả 2 trận và không thể đi tiếp.
Càng ngày, đội trẻ của chúng ta càng sa sút. Chúng ta từng thể hiện tốt ở kỳ U23 Đông Nam Á đầu tiên năm 2005, giành vị trí thứ 4. Nhưng những lần tổ chức gần đây, Malaysia thường bị loại sớm. Có thể nói năm nay, các cầu thủ trẻ của Malaysia gần như vô dụng”.
Theo New Strait Times, kết quả vừa qua cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá nước nhà, vì Malaysia đang bỏ quên khâu đào tạo trẻ. Ấn phẩm này kết luận: “Trong khi ĐTQG đánh bại Việt Nam với tỷ số 4-0 ở vòng loại Asian Cup tháng trước và đang bay cao nhờ nguồn cầu thủ nhập tịch, thì đội tuyển U23 quốc gia lại phải chịu sự sỉ nhục tại Jakarta. Đó là một sự sỉ nhục không hề nhẹ nhàng chút nào.
Chúng ta đang nói về những khuôn mặt đỏ bừng, những cái đầu cúi, những câu hỏi ở khắp mọi nơi. Được coi là bước đệm quan trọng trong hệ sinh thái bóng đá của đất nước, nhưng các cầu thủ U23 đang loạng choạng. Có vẻ như họ không biết gì, không có phương hướng và đáng lo ngại nhất là không có sức mạnh.
Hệ thống đào tạo bóng đá của Malaysia đang trong tình trạng hỗn loạn. Một câu hỏi đang lan truyền đã nói lên tất cả: "Tại sao không nhập tịch những cầu thủ trẻ để hỗ trợ cho đội tuyển U23?" Câu nói này có ý châm biếm nhưng lại phản ánh rất rõ sự thật, rằng chúng ta thiếu tài năng ở lứa tuổi U23 để làm bàn đạp cho tương lai”.