Thể thao
24/04/2026 21:50Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi"

Dù gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ đội chủ nhà Ninh Bình, đoàn quân của HLV Harry Kewell vẫn ra về với 3 điểm trọn vẹn sau thắng lợi sát nút 3-2.
Trận đấu bắt đầu với tốc độ cao khi Hà Nội FC dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngay ở phút thứ 4, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã khiến khán đài sân Ninh Bình câm lặng bằng một cú sút xa đầy quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Sự hưng phấn tiếp tục được đội khách duy trì và cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một.
Từ một pha phối hợp đá phạt góc bài bản, trung vệ trẻ 20 tuổi Nguyễn Anh Tiệp đã ghi tên mình lên bảng điện tử. Đáng chú ý, đây là pha lập công đầu tiên của cầu thủ trẻ này sau 3 trận tại V.League, khi anh được trao cơ hội vào sân thay cho Đỗ Duy Mạnh bị chấn thương.
Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 3-0 ở phút 58 sau một pha phản công tốc độ được kết thúc gọn gàng bởi đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Dù tạo ra thêm rất nhiều cơ hội, bao gồm cú dứt điểm trúng xà ngang của Phạm Xuân Mạnh và các tình huống bỏ lỡ cận thành của Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Hai Long, đội bóng thủ đô vẫn không thể có thêm bàn thắng.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Ninh Bình dù đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp nhưng lại tỏ ra thiếu ý tưởng trong các phương án tấn công. Hai bàn gỡ của họ chỉ đến từ những khoảnh khắc chớp thời cơ cá nhân của Geovane Magno và tình huống đá phạt may mắn đập hàng rào đổi hướng của Nguyễn Quốc Việt. Ngay cả khi Nguyễn Hoàng Đức được tung vào sân từ phút 69, sự góp mặt của anh cũng không đủ để giúp đội nhà giữ lại 1 điểm khi tiền vệ này vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương.
Sau trận đấu, Nguyễn Văn Quyết đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn về lối chơi của đối thủ. Khi được hỏi về việc Ninh Bình thiếu vắng Hoàng Đức trong phần lớn thời gian, nhưng Văn Quyết cho rằng: "Ninh Bình có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi. Hậu vệ cứ có bóng là phất dài lên trên thì không phải bóng đá. Trận đấu có 5 bàn thắng thì chúng tôi ghi ba, và tạo điều kiện cho họ ghi hai bàn".
Thủ quân của Hà Nội FC cũng khẳng định đội bóng đang hoàn thiện từng ngày dưới thời HLV Harry Kewell với những cầu thủ đầy khát khao. Bản thân Văn Quyết tiếp tục khẳng định vị thế là nội binh ghi nhiều bàn nhất lịch sử V.League với 124 pha lập công qua 16 mùa giải.
Chiến thắng quan trọng này giúp Hà Nội FC vươn lên mạnh mẽ với 36 điểm, chỉ còn kém vị trí thứ ba của chính Ninh Bình đúng 1 điểm. Ở vòng 21 tới, cơ hội để đội bóng thủ đô lọt vào top 3 là rất lớn khi họ chỉ phải gặp đội cuối bảng Đà Nẵng, trong khi Ninh Bình sẽ có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trước Thể Công.