Tối 17-4, tiền đạo Jamie Vardy ghi bàn và nhận thẻ đỏ, khiến Leicester City chật vật cầm hòa West Ham 2-2 trên sân King Power ở vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).
Tối 17-4, tiền đạo Jamie Vardy ghi bàn và nhận thẻ đỏ, khiến Leicester City chật vật cầm hòa West Ham 2-2 trên sân King Power ở vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Diễn biến trận đấu (Nguồn: Zing.vn)

 
Trận đấu diễn ra chặt chẽ và có rất ít những tình huống nguy hiểm được tạo ra. West Ham nhập cuộc tốt hơn và nếu có thêm chút may mắn, đội khách đã có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 6 sau pha đánh đầu hiểm hóc của tiền vệ Cheikhou Kouyate (bóng chạm vào cả hai cột dọc rồi nảy đến vị trí thủ môn Schmeichel).
 
Những phút sau đó, West Ham tiếp tục chiếm ưu thế. Tuy nhiên, do mải mê tấn công, West Ham đã để lộ ra nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự và họ đã phải trả giá.
 
Phút 18, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Ngolo Kante băng lên đón đường chuyền của Riyad Mahrez rồi thực hiện pha tỉa bóng cho Jamie Vardy thoát xuống đánh bại thủ môn Adrian, mở tỉ số cho Leicester.
 
Đây là bàn thắng thứ 22 của Vardy, giúp anh vươn lên chia sẻ vị trí dẫn đầu với Harry Kane (Tottenham) trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới ở mùa giải năm nay.
 

Vardy (bìa trái) bị truất quyền thi đấu vì cố tình ăn vạ kiếm penalty cho Leicester. Ảnh: Reuters

 
Những cũng chính Vardy đã làm “hại” Leicester khi cố tình “ăn vạ” trong vòng cấm để kiếm penalty sau tình huống va chạm với Ogbonna ở phút 56. Trọng tài Jonathan Moss đứng rất gần đó và ngay lập tức ông rút thẻ vàng thứ hai (trước đó Vardy đã nhận 1 thẻ vàng vì phạm lỗi với Kouyate ở phút 28) truất quyền thi đấu Vardy, khiến Leicester chỉ còn 10 người trên sân.
 
Chơi hơn người, West Ham gia tăng sức ép và những nỗ lực của đội khách cũng đã được đền đáp. Phút 83, trọng tài cho West Ham được hưởng quả penalty sau tình huống Wes Morgan (Leicester) kéo ngã Winston Reid trong vòng cấm từ tình huống đá phạt góc. Trên chấm phạt đền, Carroll dễ dàng đánh lừa thủ môn Schmeichel, gỡ hòa 1-1 cho West Ham.
 
Hưng phấn sau bàn gỡ, West Ham tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Leicester và hậu vệ Aaron Cresswell đã tỏa sáng với pha bắt vô-lê cháy lưới thủ môn Schmeichel trước vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-1 cho West Ham ở phút 86.
 
Không muốn rời sân tay trắng, Leicester dồn đội hình lên tấn công và những nỗ lực của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp. Phút 90+4, từ pha lên bóng bên cánh trái, Jeffrey Schlupp cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị Carroll đẩy ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và Leonardo Ulloa đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Adrian, gỡ hòa 2-2 cho Leicester.
 
Hòa trận này, Leicester City vẫn dẫn đầu với 73 điểm, hơn đội xếp thứ hai Tottenham 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Còn West Ham xếp thứ sáu với 53 điểm.
 
Theo Tuổi Trẻ