Video
09/12/2025 14:15Bố cô dâu ở múa võ Karate trong đám cưới ở Hà Tĩnh gửi gắm triết lý độc đáo
Trong không khí rộn ràng của lễ vu quy vào ngày 30/11 vừa qua, bố cô dâu Anh Thư, ông Phạm Bình (50 tuổi), cùng nhóm bạn (là các thầy trong Hiệp hội Karate Hà Tĩnh) đã trình diễn một bài quyền với các động tác vững chãi, thể hiện khí phách và tinh thần võ đạo.
Tiết mục múa võ được giữ kín đến phút chót, tạo bất ngờ lớn cho cô dâu và toàn bộ quan khách. Cô dâu Anh Thư bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc khi hôn lễ của mình có một điểm nhấn "độc lạ, đặc sắc".
Ông Bình chia sẻ, gia đình ông có truyền thống luyện tập và giảng dạy môn Karate (ông có hơn 30 năm luyện tập và 6 năm làm huấn luyện viên). Con gái lớn (cô dâu) và con gái út cũng theo học bộ môn này. Ông muốn múa quyền không chỉ để góp vui mà còn thể hiện tinh thần thượng võ của gia đình.
Bài quyền mà ông Bình và nhóm bạn biểu diễn có tên là Tekki Shodan. Trong tiếng Nhật, Tekki nghĩa là "ngựa sắt" – hình tượng người luyện võ đứng vững ở thế Kiba-dachi (thế ngựa) như một chiến mã bọc sắt, bất động trước mọi đòn tấn công. Shodan là trình độ ban đầu.
Triết lý của bài quyền này là dạy người học võ phải giữ vững lập trường, bình tĩnh và kiên định dù bị bao vây, dồn ép, đồng thời biết cách dùng sức mạnh từ bên trong thay vì chỉ dựa vào sự di chuyển.
“Cuộc sống không tránh khỏi lúc sóng gió. Dù bị dồn vào chân tường thì con vẫn vững vàng như ngựa sắt, dùng một đòn phản công để kết thúc mọi cuộc tấn công từ 4 phương, 8 hướng", ông chia sẻ.
Tuy nhiên, ông Bình khẳng định những lời đùa vui về việc "răn đe con rể" chỉ là nói vui. Con rể đã biết về truyền thống gia đình và rất ủng hộ điều này. Ông chỉ mong các con yêu thương, nhường nhịn nhau để vun đắp cuộc hôn nhân hạnh phúc.