Nhiều người từ các tỉnh đã chạy xe về Hà Nội từ đêm, tránh tắc đường, chen chúc có thể diễn ra hôm nay, ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ. 

Nhiều người từ các tỉnh đã chạy xe về Hà Nội từ đêm, tránh tắc đường, chen chúc có thể diễn ra hôm nay, ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ. 

Đường Pháp Vân đêm qua tràn ngập xe của dân đi nghỉ lễ về. Ảnh: Bùi Vân Anh

 
nghỉ lễ, tắc đường

Cao tốc Pháp Vân đêm qua. Ảnh: Bùi Vân Anh

 
nghỉ lễ, tắc đường

Ảnh: Otofun

 
nghỉ lễ, tắc đường

Tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều Hà Nam - Hà Nội tối qua đã bị ùn ứ trên địa phận huyện Thường Tín. Việc thu phí chậm khiến phương tiện phải xếp hàng dài. Ảnh: Vũ Điệp

Đầu giờ sáng nay, ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ, mọi con đường cửa ngõ, đường vành đai 3... vẫn đường thông hè thoáng. Nhưng giữa giờ sáng, các con đường bắt đầu đông xe dần. 

Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, ngay từ sáng sớm, nhiều người đã trở lại Hà Nội dù hôm nay vẫn được nghỉ. 

Chị Nguyễn Thị Lương (quận Đống Đa, Hà Nội) kể : "Tôi cùng gia đình đi nghỉ ở Cửa Lò, Nghệ An. Vì sợ xe đông và tắc đường ở các lối vào Hà Nội nên từ 11 giờ tối qua tôi bắt xe khách ra đây rồi".

Vì phải đi xe trong đêm, đến Hà Nội từ sớm nên nhiều người phải ngủ lại trên xe chờ sáng sớm mới bắt xe đi về nhà. 

Anh Hưng (quê Nghệ An) cho biết: "Mọi năm tôi toàn chơi đến hết nghỉ lễ, nhưng năm nay tôi về trước một ngày. 21h tối qua tôi bắt xe đi, 2h30 sáng nay đã ở Hà Nội rồi, mất ngủ một chút nhưng không phải chịu cảnh tắc đường, nhồi nhét".

nghỉ lễ, tắc đường

Nhiều người đã trở lại Hà Nội từ sáng sớm. Ảnh: Đoàn Bổng

 
nghỉ lễ, tắc đường

Ảnh: Đoàn Bổng

 
nghỉ lễ, tắc đường

Ảnh: Đoàn Bổng

 
nghỉ lễ, tắc đường

Ảnh: Đoàn Bổng

 
nghỉ lễ, tắc đường

Ảnh: Đoàn Bổng

10h sáng, tại bến xe Mỹ Đình, đông đúc người ra vào sau kỳ nghỉ lễ.

nghỉ lễ, tắc đường

Ảnh: Đoàn Bổng

 
nghỉ lễ, tắc đường

Bến xe Mỹ Đình đông đúc. Ảnh: Đoàn Bổng

Theo T.Thường - V.Điệp - Đ.Bổng - T.An (VietNamNet)