Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
Nhiều chung cư, nhà dân ở Thủ đô dựng đập, rào chắn để ngăn nước tràn vào nhà do mưa lớn sau bão Kajiki, sáng 26/8.
Hầm chung cư Ecohome 3, phường Đông Ngạc ngập hơn một mét, khiến ban quản lý chung cư phải làm đập ngăn nước vào hầm gửi xe sáng nay. Đập này dài khoảng 10 m, bằng thép, bên ngoài trải bạt để chống thấm. Ảnh: Viết TuânHoàn lưu bão Kajiki đã gây mưa suốt đêm đến sáng 26/8 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông, nhiều tuyến phố, nhà dân ngập sâu, giao thông tê liệt.Xe thu gom rác thải bên ngoài hầm chung cư Ecohome 3 bị ngập sâu. Ảnh: Viết TuânKế bên, chung cư Ecohome 1 cũng bị ngập nặng, nước tràn vào thang máy tầng một. Đến trưa, khi nước rút, cư dân cùng nhau quét dọn (ảnh sau).Ảnh: Viết TuânNước ngập sâu, người dân ở chung cư Ecohome 1 ngồi chờ nước rút. Ảnh: Viết TuânNgười dân chung cư Ecohome 1 bỏ đồ đạc vào thùng xốp di chuyển đi nơi khác vì tầng 1 bị ngập. Ảnh: Viết TuânNước ngập quá đầu gối, các hộ dân thuê kiot dưới chân chung cư Ecohome 3, phường Đông Ngạc phải dựng ván ngăn nước vào nhà, vừa dùng xô chậu tát nước ra ngoài. Ảnh: Viết TuânCác hộ dân thuê ki-ốt chân chung cư Ecohome 3 dùng nylon, vải bạt, ván gỗ để ngăn nước tràn vào nhà. Ảnh: Viết TuânBộ đội giúp người dân ở chung cư Ecohome 3 kê cao tài sản, tát nước tràn vào nhà. Ảnh: Viết TuânCách đó gần 20 km, nhiều cửa hàng trên đường Hoàng Tùng, Hoài Đức, đã phải đắp rào chắn nước, cho máy bơm hoạt động liên tục. Ảnh: Lưu QuýNgười dân dùng rào thép chắn nước vào cửa hàng trên đường Hoàng Tùng, Hoài Đức, vừa dùng máy bơm đẩy nước ra ngoài. Ảnh: Lưu QuýNước ngập hơn nửa mét tràn vào nhiều cửa hàng bán quần áo tại khu vực chợ Xanh, Cầu Giấy khiến khu vực này hôm nay vắng bóng người, xe đi lại.Chị Hồng Thị Xua, bán hàng ở chợ Cầu Giấy cho biết nước ngập lên quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả hàng hóa, xe không kịp di chuyển. Ảnh: Anh PhúCác con ngõ tại khu vực đường Mỹ Đình cũng ngập sâu nửa mét, xe tê liệt, chỉ có người dân lội bộ trên đường. Ảnh: Tùng ĐinhNước tràn vào nhà dân ở đường Mỹ Đình."Suốt 20 năm qua, gần như trận mưa lớn nào khu vực này cũng ngập sâu, trung bình 2-3 lần mỗi năm. Ngoài việc nâng nền thì không còn giải pháp nào khác. Gia đình chỉ biết kê đồ đạc lên cao, chờ nước rút rồi sấy khô thiết bị", chủ nhà nói. Ảnh: Tùng ĐinhNgười đàn ông dùng chậu chở đồ ăn qua đoạn đường ngập nước ở Mỹ Đình. Ảnh: Tùng Đinh