Đèo Sitinjau Lauik khét tiếng với những khúc cua tay áo dốc đứng sắp được "giải cứu" bằng dự án cầu vượt hiện đại sau hàng loạt vụ tai nạn thảm khốc tại đây.
Video: Sitinjau Lauik TV

Tuyến đèo Sitinjau Lauik dài 15 km nối liền Padang, Arosuka và Solok vốn nổi tiếng với cảnh quan biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ thơ mộng là nỗi ám ảnh của các tài xế khi mặt đường tại đây đã cũ kỹ, trơn trượt và có những đoạn dốc lên tới 45%. Đặc biệt, vào mùa mưa, sương mù dày đặc và địa hình sạt lở khiến tầm nhìn lẫn độ bám đường bị giảm sút nghiêm trọng.

Dù được coi là "cung đường tử thần" với vô số vụ tai nạn thảm khốc, Sitinjau Lauik vẫn là tuyến giao thông huyết mạch. Mỗi ngày, dòng xe cá nhân và xe tải hạng nặng liên tục đổ về, tạo nên áp lực giao thông và rủi ro cực lớn tại các khúc cua tay áo gấp khúc.

Để chấm dứt tình trạng tai nạn "như cơm bữa", Bộ Công trình Công cộng Indonesia đã chính thức ký kết dự án xây dựng cầu vượt Sitinjau Lauik I. Mục tiêu của công trình là tạo ra một lối đi trên cao, giúp các phương tiện hạng nặng tránh được những khúc cua dốc nhất và nguy hiểm nhất, từ đó đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông.

Dự án cầu vượt có chiều dài 2,77 km đã chính thức khởi công giai đoạn đầu vào tháng 5/2025. Theo kế hoạch, công trình trọng điểm này sẽ hoàn thành sau 2,5 năm thi công, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo và mức độ an toàn của tuyến đường đèo nguy hiểm bậc nhất này.

QT (SHTT)