Video
31/03/2026 08:55
Hành trình dã ngoại biến thành thảm kịch: Xe buýt trường học va chạm xe tải, 2 học sinh tử vong
Trước đó, nữ sinh lớp 8 Xelani cùng các bạn cùng lớp tại Clarksville đã vô cùng hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi đến giải đua Greenpower USA Toyota Hub City Grand Prix diễn ra tại sân vận động Rockabillys Baseball. Các em mang theo thành quả của một năm ròng rã: chiếc xe điện tự chế để tham gia tranh tài.
Tuy nhiên, khi đang di chuyển trên cao tốc, chiếc xe buýt chở 26 học sinh và 4 giáo viên đã va chạm mạnh với một xe tải chở vật liệu xây dựng thuộc Sở Giao thông Vận tải Tennessee cùng một phương tiện khác.
Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, Xelani bàng hoàng kể về sự hỗn loạn bao trùm bên trong xe: "Mọi người khóc thét, tiếng ồn cực lớn. Những bạn ngồi phía sau lúc đầu chỉ nghĩ đây là một vụ va chạm nhỏ nên bảo nhau cứ bình tĩnh. Họ không biết phần phía trước xe đã bị hư hỏng nặng nề đến mức nào. Nhưng từ chỗ em đứng, em có thể thấy rõ các bạn gục xuống và máu vương vãi trên sàn xe."
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thảm khốc từ chiếc ô tô chạy ngay phía sau, vợ chồng ông bà Lugo – phụ huynh của Xelani – đã ngay lập tức hành động. Không kịp chần chừ để tìm kiếm con gái mình trước, họ lao vào hiện trường và bắt đầu kéo các học sinh ra khỏi chiếc xe buýt gặp nạn.
Trong làn khói bụi và tiếng la hét, tinh thần trách nhiệm của thầy giáo Winn cũng khiến nhiều người xúc động. Dù bản thân bị thương, thầy kiên quyết từ chối xuống xe và ở lại hỗ trợ cho đến khi học sinh cuối cùng được đưa ra ngoài an toàn.
Sau vụ va chạm, Xelani cùng một số bạn học đã được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện cấp cứu. Nữ sinh này được chẩn đoán bị chấn thương ở đầu và may mắn được xuất viện vào tối muộn cùng ngày. Hiện tại, nỗi đau mất mát vẫn đang bao trùm cộng đồng trường Kenwood trong khi cảnh sát giao thông Tennessee tiếp tục triển khai cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đau lòng này.