Khoảnh khắc đầy kịch tính ghi lại cảnh bé trai vật lộn để nổi trên mặt nước, cố gắng vùng vẫy trước khi chìm xuống đáy vực vì cạn kiệt sức lực.

Vụ việc xảy ra tại công viên nước Nakhon Water Park & ​​Resort ở tỉnh Roi Et, miền Đông Bắc Thái Lan hôm 6/4. Lúc này, một cậu bé 4 tuổi khi đang chơi bên bể trẻ em thì nhảy sang hồ bơi người lớn và lập tức gặp rắc rối vì chân không thể chạm vào đáy.

Đoạn phim gay cấn cho thấy đứa trẻ đang vật lộn để nổi, thở hổn hển khi vùng vẫy trong làn nước dù rất nhiều người bơi sát bên cạnh trước khi chìm xuống đáy vực vì cạn kiệt sức lực.

Gần ba phút đã trôi qua với những vị khách tham quan dù đi trên bờ hoặc bơi ngay bên cạnh đứa trẻ. Chỉ đến khi một người đàn ông bỗng nhận ra điều khác biệt vội lao xuống nước và kéo cơ thể mềm nhũn của cậu bé lên khỏi mặt nước thì lúc này mọi người mới nhận ra.

Cậu bé, được mẹ gọi bằng biệt danh Captain, đã được sơ cứu trước khi được đưa đến Bệnh viện Atsamat, nơi các bác sĩ đã giúp hồi phục sau tình huống nguy hiểm.

Chị Suparada Wattana, 21 tuổi, mẹ đứa trẻ cho biết lúc đó cô đang chăm sóc đứa con 8 tháng tuổi và đã gọi cho đứa trẻ khi họ chuẩn bị rời khu nghỉ dưỡng.

"Tôi thừa nhận là đã bất cẩn, nhưng cũng không có nhân viên cứu hộ nào ở bể bơi. Công viên nước cũng phải chịu trách nhiệm về việc này." Người phụ nữ cho biết.

"Tôi rất biết ơn người đàn ông đã chú ý đến con trai tôi và cứu sống đứa bé. Nếu không có người đàn ông đó, con trai tôi chắc chắn đã chết." Chị Wattana nói thêm.

Bà Chantana Champanuan, chủ công viên nước, sau đó cũng đã đến thăm gia đình cậu bé tại bệnh viện vào tối cùng ngày và đồng ý chịu trách nhiệm về vụ việc.

"Chúng tôi có tổng cộng 4 nhân viên cứu hộ tại công viên, nhưng thật không may, họ đang ở trong nhà vệ sinh khi vụ việc xảy ra." Bà Champanuan cho biết.

Nhi (SHTT)