Video
03/03/2026 13:55
Khi các "quái kiệt" MotoGP "đại náo" đường đua bằng xe tuktuk tại Thailand GP 2026
Bầu không khí tại Thailand Grand Prix 2026 vào ngày 1/3 đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết với một thử thách đặc biệt mang tên "Đua xe tuktuk". Thay vì những tiếng gầm rú của động cơ phân khối lớn, khán giả lại được chứng kiến một cuộc diễu hành đầy tiếng cười và sự náo nhiệt của những chiếc xe ba bánh đặc trưng xứ Chùa Vàng.
Theo thể lệ, mỗi đội đua sẽ điều khiển một chiếc tuktuk và thực hiện hai vòng chạy quanh đường đua chính thức. Để tăng thêm phần kịch tính, các thành viên trong đội phải đổi vai trò lái xe cho nhau sau khi kết thúc vòng đầu tiên.
Ngay từ vòng khởi động, sức nóng đã được đẩy lên cao trào khi bộ đôi Jack Miller và Toprak Razgatlioglu của đội Pramac Yamaha "chào sân" bằng những pha bốc đầu xe đầy mạo hiểm. Sự nghịch ngợm của các tay đua đã biến đường đua trở thành một sân chơi thực thụ với những tình huống "dở khóc dở cười".
Marc Marquez, ngôi sao của đội Ducati Lenovo, đã khiến người xem vô cùng thích thú khi tái hiện lại những chiêu trò trong trò chơi Mario Kart nổi tiếng bằng cách cầm chai nước phun thẳng vào các đối thủ từ đội LCR Honda khi đang cố gắng vượt mặt. Tuy nhiên, chính Marquez cũng gặp một phen "hú vía" khi người đồng đội Pecco Bagnaia bất ngờ vặn ga mạnh, khiến anh mất thăng bằng và ngã ngửa ra ghế phụ phía sau trong sự ngỡ ngàng của khán giả.
Chứng kiến những màn cầm lái "có một không hai" này, không ít người quản lý đội đua đã phải toát mồ hôi hột. Tay đua Razgatlioglu hóm hỉnh chia sẻ sau cuộc đua rằng, quản lý đội Pramac Yamaha là ông Gino Borsoi dường như đã bắt đầu hối hận về quyết định để các tay đua tự do điều khiển tuktuk. Nỗi lo đó hoàn toàn có cơ sở khi các tay đua liên tục nghiêng hẳn chiếc xe ba bánh sang một bên hoặc thực hiện hàng loạt pha bốc đầu đầy ngẫu hứng trên đường chạy.
Sau những màn rượt đuổi đầy phấn khích và hỗn loạn, chiến thắng cuối cùng đã gọi tên bộ đôi Jack Miller và Toprak Razgatlioglu của đội Pramac Yamaha. Sự phối hợp ăn ý và kỹ năng điều khiển xe ba bánh điêu luyện đã giúp họ cán đích đầu tiên.
Về sát nút ở vị trí thứ hai là cặp bài trùng Enea Bastianini và Maverick Vinales thuộc đội Tech3 KTM. Trong khi đó, vị trí cuối cùng trên bục vinh dự thuộc về Johann Zarco và Diogo Moreira của đội LCR Honda.
Dù chỉ là một hoạt động bên lề, màn đua tuktuk này đã mang lại những giây phút thư giãn quý giá cho các tay đua và tạo nên một kỷ niệm khó quên cho người hâm mộ trước khi bước vào cuộc chiến thực sự tại Thailand Grand Prix 2026.