Sau vụ cháy tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, TPHCM), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đến tận chung cư để vận động người dân gỡ lồng sắt, tháo “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ 2.
Sáng 12/7, PC07 phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo gỡ lồng sắt, “chuồng cọp” tại các chung cư ở phường Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Gia Định, Bình Quới và Thạnh Mỹ Tây. Đây là động thái của PC07 sau vụ cháy xảy ra tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa) làm 8 người tử vong.
Tại phường Bình Lợi Trung, tổ công tác đến chung cư 537 Phạm Văn Đồng và chung cư 548 Phạm Văn Đồng để tuyên truyền, vận động các hộ dân tháo gỡ lồng sắt, “chuồng cọp” để tạo lối thoát hiểm, bảo vệ tài sản, tính mạng khi xảy ra cháy nổ. Ảnh: Hoàng Thuận.Ông Lê Hoàng Linh Phương - Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung, cho biết, công tác phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, chung cư, nhà trọ, nhà cho thuê, hộ kinh doanh… là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị triển khai trong suốt thời gian qua. Trong ảnh là chung cư 537. Ảnh: Hoàng Thuận."Thực tế vẫn còn xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Nguyên nhân chính gây cản trở trong công tác cứu nạn, cứu hộ là tình trạng cơi nới, làm ‘chuồng cọp’ tại các ban công”, ông Phương cho hay. Ảnh: Hoàng Thuận.Tình trạng cơi nới ban công tại chung cư 537. Ảnh: Hoàng Thuận.Bà Kiều Khanh - thành viên Ban quản lý chung cư 537, cho biết, chung cư được xây dựng từ năm 1998, có 5 tầng và 95 căn. “Biết có đoàn xuống tuyên truyền, người dân liên tục nhắn tin cho tôi để nhờ kiểm tra, hỗ trợ tháo gỡ các lồng sắt”, bà Khanh nói. Ảnh: Hoàng Thuận.Ở tầng 5 và nhà có trẻ em nên anh Nguyễn Thế Chanh (45 tuổi) làm thêm khung sắt bên ngoài ban công để đảm bảo an toàn. Được tổ công tác vận động, anh Chanh đồng ý để thợ sắt cắt bớt khung sắt, tạo lối thoát hiểm thứ 2, đề phòng sự cố cháy, nổ. Ảnh: Hoàng Thuận.“Tôi làm khung sắt được vài năm rồi vì sợ con nhỏ trèo ra ngoài. Bây giờ cắt khung tạo một cửa sổ nhỏ để thoát hiểm cũng an toàn hơn”, anh Chanh chia sẻ. Trong ít phút, thợ sắt đã tạo ô cửa thoát nạn cho căn hộ của anh Chanh. Ảnh: Hoàng Thuận.Ghi nhận của phóng viên, một số hộ dân ở tầng 1 lắp thêm “chuồng cọp” để để phòng trộm cắp và hầu hết đều đồng ý để lực lượng chức năng phá bỏ một phần, tạo lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Ảnh: Hoàng Thuận.Sau vụ cháy gây thiệt hại cách đây khoảng 3 năm, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (63 tuổi) đã chủ động thiết kế ô cửa ở “chuồng cọp” để lực lượng chức năng tiếp cận, cứu hộ nếu không may xảy ra cháy. Tuy nhiên, cánh cửa bị vướng thanh sắt ở ban công nên bà Phương cam kết sẽ thiết kế cho cánh cửa mở ra phía ngoài để không bị vướng. Ảnh: Hoàng Thuận.Các trường hợp kích thước ô cửa không đủ điều kiện thoát nạn thì được lực lượng chữa cháy vận động mở rộng hơn. Ảnh: Hoàng Thuận.Người dân tại chung cư 537 thiết kế "chuồng cọp" bằng khung sắt hoặc lưới B40. Ảnh: Hoàng Thuận.Ngoài tình trạng cơi nới ban công, người dân còn để vật dụng sinh hoạt chiếm dụng hành lang tại chung cư 537. Ảnh: Hoàng Thuận.Trung tá Lý Thanh Phong hướng dẫn ông Khưu Bình Thắng (70 tuổi) thay ổ khóa lồng sắt ở ban công để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoàng Thuận.
Đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý những vi phạm về trật tự xây dựng, nhất là quyết liệt tháo dỡ hoàn toàn lồng sắt, “chuồng cọp” tại ban công các căn hộ. Đối với các hộ chây ỳ, chống đối, không hợp tác tự tháo dỡ thì đề nghị tổ chức cưỡng chế, lập hồ sơ xử lý. Ảnh: Hoàng Thuận.