Xã hội
26/10/2015 07:4948 giờ sống sót khó tin của bé gái trên lưng mẹ đã chết đuối
Hai mẹ con chị Niêng trượt chân ngã xuống hồ. Người mẹ đã dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy con lên vị trí cao nhất, thoát khỏi cái chết.
Người mẹ là chị Hồ Thị Niêng, thuộc dân tộc Vân Kiều, sống tại xã Linh Thượng. Lập gia đình sớm, chị Niêng có 4 đứa con khi mới 30 tuổi. Nhiều người dân cho biết, chị Niêng có biểu hiện bệnh thần kinh, hay đi lang thang, địu đứa con út 2 tuổi trên vai nay đây mai đó, ăn uống tạm bợ.
![]() |
Sau một cú trượt chân, chị Niêng cùng đứa con út 2 tuổi phải đối mặt với cái chết cận kề. Ảnh cắt từ video dựng lại |
Rạng sáng ngày 28/6, ông Nguyễn Văn Sò, một ngư dân làm nghề chài lưới tại hồ Kinh Môn, bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Dù trời tối song ông vẫn nhận ra xác chết của người phụ nữ thường địu con chơi quanh hồ. Điều kỳ diệu là ông phát hiện ra đứa bé trên lưng mẹ vẫn còn sống. Ông Sò cùng con trai là anh Nguyễn Văn Nhật lập tức tới cứu.
Mặc dù trong quan niệm của dân tộc Vân Kiều, cứu người chết đuối là điềm gở song tình thương yêu đồng loại khiến ông Sò không cho phép mình bỏ mặc người bị nạn.
Vào thời điểm ông Sò tiếp cận, nước chỉ cách mặt em bé khoảng 2 cm, tổng độ sâu tại vị trí của bé so với lòng hồ khoảng 50 cm. Đứa bé nằm thoi thóp trong tư thế úp mặt vào chiếc khăn choàng đang phồng lên như chiếc phao cứu sinh.
![]() |
Bé gái trong vòng tay của người thân. |
Xem video câu chuyện của mẹ con chị Niêng |
Theo Nguyên Chi (Ngoisao.net)