Xã hội
02/04/2026 07:34Cái kết bất ngờ vụ tài xế chở khách từ Thanh Hóa đến Hải Phòng, chờ 6 tiếng không ai trả 3 triệu tiền xe
Theo chia sẻ, tài xế là anh Phạm Ngọc Hoà. Ngày 29/3, anh nhận chở một cặp vợ chồng từ Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đến phường Gia Viên (TP Hải Phòng). Hai bên thỏa thuận mức giá 3 triệu đồng cho cả hành trình khứ hồi.
Trong suốt chuyến đi, không khí khá thoải mái, khách trò chuyện vui vẻ nên anh Hoà không nghi ngờ gì. Đến khoảng 0h20 ngày 30/3, xe dừng trước một tòa chung cư tại Hải Phòng. Lúc này, hai vị khách nhờ tài xế mở cốp lấy đồ và nói sẽ lên nhà giải quyết công việc trong khoảng 2 tiếng rồi quay lại.

Tin tưởng vì đây là khách quen giới thiệu, anh Hoà đồng ý chờ mà không thu tiền trước. Tuy nhiên, ngay sau khi khách bước vào tòa nhà, anh mới nhận ra mình chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.
Nam tài xế liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi. Không có thông tin cá nhân cụ thể của khách, anh chỉ còn cách ngồi trong xe chờ đợi với hy vọng họ sẽ quay lại như đã hẹn.
Thế nhưng, “càng chờ càng vô vọng”, sau 6 tiếng mòn mỏi, vẫn không thấy bóng dáng hai vị khách. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, anh Hoà đã đến cơ quan công an trình báo. Tuy nhiên, do thiếu thông tin về hành khách nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn.
Đến trưa cùng ngày (30/3), anh Hoà đành lái xe quay về Thanh Hóa. Sau đó, anh đăng tải video kể lại sự việc lên mạng xã hội nhằm cảnh báo các tài xế khác cần cẩn trọng hơn khi nhận cuốc đường dài.
Bất ngờ, đến khoảng 23h cùng ngày, anh nhận được liên lạc từ một người phụ nữ tự xưng là chị của cặp vợ chồng nói trên. Người này đề nghị chuyển lại 2,5 triệu đồng tiền xe, đồng thời mong anh gỡ bài đăng trên mạng xã hội.
Sau đó, anh Hoà đã nhận được số tiền và chủ động ẩn video, khép lại sự việc.